Ghen khi bạn gái lộ ngực trước mặt bác sĩ và người khác giới
Bạn gái tôi năm nay 28 tuổi và sắp kết hôn, ngoại hình khá ổn. Em có một vết sẹo lồi ở giữa trên khe ngực.
Vì vậy em khá tự ty khi mặc đồ bơi hay hở hở một chút, đối với tôi nghĩ chả sao, tuy nhiên gần đây em quyết định đi khám và chữa lại để cho đẹp. Tôi cũng không phản đối và dẫn đi cùng đến bv u bướu khá nổi tiếng (có cả dv phẫu thuật)
Dẫn vào phòng khám là một bs nam, chắc tầm 40 gì đó và bs yêu cầu bạn gái tôi cởi cả áo ngực để kiểm tra và nhân tiện tầm soát luôn vú. tôi cũng định xin đổi sang BS nữ nhưng không có lựa chọn và tôi phải ngồi chờ ngoài tấm rido.
Thực sự tôi rất ghen vì một người khác giới được nhìn và sờ vú (để kiểm tra) bạn gái tôi, dẫu đó là bác sĩ. Tuần này bạn tôi đi tiếp lần nữa và chuẩn bị là phẳng lại cho đẹp. Tôi cũng không biết nghĩ thế nào, dẫu biết đó là đúng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng vẫn để cô...