Thời điểm đang còn yêu nhau nồng nàn mà ex vẫn nt qua lại với người chồng bây giờ dù lúc ấy thì bảo ghét ông kia lắm, ghét thì k rep đi lại (hay tính phương án dự phòng vì ông này được bố mẹ ex ủng hộ, chuyện ty với mình lại bị gia đình phản đối ) .
Gặp chút trục trặc (gia đình mình phản đối vì đi xem tử vi bảo tử vi ex k tốt; sự mập mờ trong hộ khẩu của ex v/v...) mà ex đã bỏ phần relationship trên fb, bạn bè hỏi thì nc kiểu như ctay ny trong khi 2 đứa vẫn yêu, đi chơi như bt . Sau thời điểm này thì thái độ của ex có thay đổi, lạnh nhạt hơn, có giai đoạn phải ở quê vì chưa tìm được việc trên HN thì càng ít nt, gọi điện cho mình .
Đến hôm gặp lại trước khi cưới, mình phát hiện ra ex có thai với chồng hiện tại . Nhìn bụng đã khá rõ, mình hỏi kinh nghiệm của các bà các cô thì bụng đấy đã phải tầm 3 tháng, tính ngược lại thời điểm thì trùng với thời điểm ex ở nhà đợi xin việc .
Vậy mà thời gian cuối trước khi ctay vẫn lằng nhằng k dứt khoát với mình, đòi 1 là cưới luôn 2 là ctay . Giờ thì đã hiểu, hóa ra định cho mình đổ vỏ . May mà hồi đấy suy nghĩ sáng suốt k cưới, k thì thật kinh khủng .
Trước đây mình cứ nghĩ là con gái yêu nhiều, mất rồi mới có thể lăng nhăng nhưng hóa ra k phải . Mình là người đầu tiên của ex vậy mà ex vẫn bắt cá 2 tay . Lúc quyết định chia tay vẫn hôn thắm thiết lắm, tiếc nuối lắm như đấy là lần cuối vậy.
Còn chuyện cưới rồi vẫn định đi lại thì post ở topic hôm trước rồi .
Nói chung thật không thể hiểu nổi, hoang mang ghê . Có bạn nào chung tâm trạng khi nghĩ lại chuyện cũ thì thấy sợ, may mà mình k phạm sai lầm trong quá khứ k thì chia sẻ cùng nhé !!!