Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh dụ dỗ em làm em gái anh nhỉ ??? lúc 1h25’ sáng ngày 9 tháng 10 năm 2010.


Và em vẫn chưa trả lời anh là em có đồng ý hay không :(. Tất nhiên là chưa bao giờ em đòi làm chị anh ( em mà đòi thế anh cũng chịu nữa đó ), nhưng anh muốn em chính thức xác nhận em làm em gái anh cơ.


Thay vào đấy em không thèm chát với anh nữa :|. Hừ lại dám bảo em bị hư USB3G rồi, hừm không có mạng mà đêm nào cũng vào webtretho à :”>.


Em thức khuya lắm đấy nhé gấu trúc mà em biết vì sao anh gọi em là gấu trúc mà nhìn hình con gấu trúc này , hai mắt nó đen thui à y chang em vậy đó


=>>>


Đấy đã bảo hoài đừng thức khuya ờ mà em có thức anh cũng chả làm gì được, đồ gấu trúc đáng ghét :Crying: ( anh sang mách mẹ em bây giờ, lén trốn mẹ online khuya nè ) . Trưa dậy muộn ai nấu cơm cho em ăn thế ? ăn mì gói hay ăn cơm tiệm, em thích ăn mì Miliket mà cái mì đấy chả bổ dưỡng gì cả ăn nhiều không tốt đâu, ăn cơm tiệm thì không sạch sẽ tốt nhất để anh đăng kí một chân qua nấu cơm cho em nhé :LoveStruc: ( tới tháng nhớ trả lương cho anh )


Gấu trúc quá đáng lắm, hôm nọ anh lặn lội qua nhà em, anh phải cố gắng lắm mới dậy sớm mà đi được, thế mà chỉ định gặp em vài phút để biết em có khỏe không thôi mà cũng không cho :Sad:. Báo hại anh ra bàn bi-da gần nhà em với tâm trạng ấm ức mà hạ hết các cao thủ ở đó ( cũng nhờ em mà anh phát hiện ra sau bao năm ko chơi anh chơi vẫn khá lắm )


Em có buồn không thế, dạo này em thế nào ? anh thấy em cứ đi làm về khuya rồi vào webtretho hay kiếm mấy cái chăm sóc sắc đẹp rồi đi coi bói + tử vi. Hừ tử vi chả đúng đâu hôm nọ trước khi dụ em làm em gái tử vi có nói chắc chắn em sẽ đồng ý và sẽ rất vui vậy mà giờ thì :Crying:. Hu hu


Dạo trước anh còn hay gặp em anh thấy em vui lắm, cô bé (thực ra là bự hơn anh ) dễ mến hay cười không biết bây giờ em sao rồi có còn vui vẻ như trước hay không ??? anh sợ em buồn lắm :Sad:, có thằng ku nào yêu em không, thật lòng với em ấy :(, yêu em vì em là em. Hy vọng là em sẽ gặp ai đấy yêu em, có đủ điều kiện chăm sóc em cũng như Bình An và mẹ em, tất nhiên là em cũng phải yêu anh ta nữa ^_^!!!!. Tất nhiên anh ta phải có trách nhiệm làm gấu trúc của anh vui suốt ngày, không được làm gấu buồn :Sad:, có lẽ là không giống anh :Sad:.


Từ hồi con cún nhà em tới giờ em kiếm được con vật nuôi nào chưa, anh có con sóc dễ thương lắm, nhưng nhận anh làm anh trai đi anh mới cho :Smug:.


Gấu còn nhớ cái lần anh tỏ tình với gấu không ? thực ra anh cũng biết gấu không yêu anh, anh chỉ chờ gấu trả lời :”chúng ta chỉ là bạn….” ( hay đại loại thế ). Và khi ấy anh sẽ nhảy cẫng lên mà nói rằng :”ồ anh chỉ mong có thế :Laughing:, chúng ta hãy là bạn nhé ” Nhưng em lại chả nói gì cả  hjc….amen


(Chú thích : hình như amen có nghĩa là “con tín thác vào chúa nhé “ (anh vô thần)


Được làm bạn với em là tất cả những gì anh mong muốn ( nếu được làm anh giai thì tốt quá ) anh sẽ khoe khắp xóm là anh có cô em gái xinh xắn dễ thương và giỏi giang lắm nhá :Smug:.


Gấu trúc nếu em không muốn nghe điện thoại của anh ( mà thực ra anh chỉ gọi để hỏi thăm sức khỏe của em thôi mà ) anh ngoan lắm 1 tuần anh cố chỉ gọi cho em 1 lần :LoveStruc:( anh mà không kìm nén chắc ngày anh gọi vài lần mất ). Gấu không thích nghe thì cứ tắt đi, đừng để anh chờ thế chứ, anh ghét nghe tiếng chờ điện thoại lắm ( nếu được em cài nhạc chờ bài nào hay hay nhé ^_^!!!, thỉnh thoảng anh buồn anh gọi nghe nhạc chờ cũng được )


Làm em gái anh nhá ^_^!!!


À anh vừa vẽ một bức hình của gấu trúc này, em xem có đẹp không nhé ^_^!!!! Thực ra là vẽ lại anh vừa cân lại bố cục ( anh mới tập vẽ khả năng chỉ thế thôi, em biết đấy anh học CNTT mà ;) )


Nhắc em nhé mấy hôm nay trời lạnh lắm đấy lại mưa nữa, tối ngủ đắp mền cẩn thận. Mà mấy cơn mưa đáng ghét gần đây có làm gấu trúc ốm không thế ???


Anh sợ lắm gấu trúc à, sợ cái cảm giác rằng em đang ghét anh :|, sợ cái cảm giác rằng mãi mãi em không nói chuyện với anh như kiểu. Mỗi lần gọi cho em anh lại có cảm giác mình được nghe câu


“Tít! Tít! Tít! Thuê bao quý khách vừa gọi mãi mãi không liên lạc được :Crying:. Có thật thế không hả gấu. :Crying::Crying:


Mà em có tự hỏi làm em gái anh thì được lời lộc gì không ???


Vậy thì thế này:


Quyền lợi của gấu trúc khi nhận anh làm anh zai:


+ Sẽ có ít nhất một người luôn lắng nghe em nói.


+ Sẽ có ít nhất một người mỗi ngày gởi ít nhất 2 tin nhắn cho em ( 1 chào buổi sáng, và 1 chúc ngủ ngon )


+ Sẽ có ít nhất một người lúc nào cũng cố gắng làm em vui :Smug:.


+ Sẽ có một người không bao giờ quên ngày sinh nhật của em, và nhớ tất cả em thích ăn gì, thích hoa gì, sợ con gì nhất…. vân vân và vân vân :Smug:


+ Sẽ có một người anh thực sự quý mến em vì em là em thôi ^_^!!


+ Sẽ có một người luôn chuẩn bị quà cáp biếu xén cho em hàng tháng :Smug:


............


=> Làm em gái anh nhá ^_^!!!!


Vậy em sẽ mất gì nếu không nhận anh làm anh ??


Câu trả lời là chẳng mất điều nào trên đây cả, vì em có là em gái của anh hay không thì anh vẫn thế thôi ^_^!!!


Anh mất khả năng ghét gấu trúc rồi, đôi lúc anh thấy anh phi thường thật từ tháng 6 đến nay anh đã nhắn cho em ~ 500 tin nhắn, mà em chỉ trả lời anh vỏn vẹn 15 tin. Nhưng mà không sao 15 tin ấy anh đọc đi đọc lại đến 500 lần rồi :Sad: -> huề nhé :Smug:


Anh biết em không bao giờ nghe điện thoại anh gọi ( dù anh gọi chỉ để hỏi thăm sức khỏe ) nên mỗi lần gọi cho em anh phải kiếm sim khác ( hoặc gọi điện thoại công cộng, hoặc mượn điện thoại ) :(. Nhưng mỗi lần như thế anh biết em vẫn khỏe là anh vui rồi :”>, chỉ để biết em có khỏe không thôi sao mà anh thấy nó vất vả quá :(.


Nhớ là không ai được bắt nạt gấu trúc em gái anh đâu ( quả này là nhận vơ ) trừ anh ra :Drooling:


Anh người quý mến em nhiều hơn 6 tỷ người trên quả đất này cộng lại ^_^!!!!


( nói cho hay thế thôi, dân số thế giới gần 7 tỷ rồi, mà anh thì nghĩ rằng em không quen biết nhiều hơn 1 tỷ người đâu ^_^!!!, nên chắc chắn sẽ có đến 6 tỷ người không biết em là ai, còn trường hợp em quen nhiều hơn 1 tỷ người thì cho anh rút lại câu trên nhé :Battin ey:


Đến lúc này nếu em cảm thấy thực sự khó chịu vì anh :Sigh: ( cái này anh không hề muốn ) em có thể đơn giản bảo rằng anh cút đi, anh sẽ bốc hơi ngay. Em sẽ ko bao giờ thấy anh hay đọc được tin nhắn của anh nữa.


Nếu không thì em có thể thỉnh thoảng nhắn tin cho anh rằng em vẫn khỏe, có người yêu rồi, anh ấy rất yêu em, anh ấy luôn làm em vui, anh ấy không bao giờ bắt nạt em….. Để anh yên tâm nhé gấu trúc.


Cuối cùng đọc xong bài này thì đi ngủ đi nhé gấu trúc ngủ đi và ngủ thật ngon vào nhé.


Hơi sến chút ;)) ( mà hình như câu này anh gởi cho em rồi


Chúc em ngủ ngon để những muộn phiền trôi vào quên lãng để nụ cười em hồn nhiên như nó vốn có, chúc em đạt được điều mình muốn để những người tin yêu em và cả chính em không thất vọng, chúc cho chuyến đi xa thành công, chúc một đêm an lành, yêu em nhiều em gái :”>. ( mà không hiểu sao anh thích câu này lắm cơ, giờ gởi em thêm một lần nữa )


Chúc gấu trúc ngủ ngon ^_^!!!!


Thay mặt hiệp hội chúc ngủ ngon toàn cầu, và liên minh hội liên hiệp vì sự ngủ ngon của con người, đồng thời ủy ban vì sự ngủ ngon của gấu trúc mà anh làm chủ tịch


Chúc gấu trúc ngủ ngon thêm lần nữa


:Angel: :Angel: :Angel: :Angel: