Mình đang muốn quen một bạn nữ, cũng gặp vài lần và nói chuyện rất hợp nhau, chia sẻ và tâm sự nhiều. Nhưng bạn này có một cô em gái theo cảm nhận của mình rất thì rất khó khăn để mình có thể nói chuyện


em gái này rất kiêu ngạo, tự đại, dẫn đến cách nói chuyện cũng rất vô duyên. Dễ dàng coi thường người khác dù họ chả động chạm gì đến mình. Nhưng mà chỉ cần nói lại 1 câu ko vừa ý là đùng đùng giận dỗi.


Đặc biệt một cái là cô em trở mặt rất nhanh. Rất khinh thường đàn ông bằng hoặc kém tuổi.


Bạn nữ mình muốn quen là chị, nhưng tính điềm đạm hơn nhiều. Và ở mức mình thấy rất tốt.


Nhưng vì là 2 chị em nên mình ko biết tính cách và quan niệm sống có bị ảnh hưởng của nhau nhiều không. Và thực sự mình thấy rất ngán cô em. Đặc biệt ở việc trở mặt nhanh, đang từ nói chuyện ngọt ngào quay ngay sang chua ngoa đanh đá.


Tự nhiên thấy cô em như vậy làm mình có đôi chút sợ khi quen bạn nữ kia. Cũng thử đánh tiếng hỏi bạn nữ thì bạn đấy bảo thấy cách nói chuyện của em gái bình thường, chả có gì. Mình nói chuyện với bạn nữ cũng nhiều. Theo đánh giá thì ổn, ko có biểu hiện như em gái.


Mình rất muốn biết suy nghĩ của các bạn về trường hợp này.