Chuyện là thế này. Em và bạn gái cũng yêu nhau khá lâu rồi, gần 1 năm. Cô ấy sn 92, cá tính và biết nghĩ cho tương lai bọn em lắm. Chỉ có mỗi mấy chuyện lặt vặt thế này thôi ạ:
Trong suốt thời gian yêu nhau, em cũng có nói về việc ko thích con gái make up, cô ấy cũng nói là để bình thường xinh hơn.
Cũng có lần bọn em cũng nói thêm về vấn đề này, cô ấy cũng chỉ tô son khi đi chơi với em, nhưng dù gì ghét thì nhìn là ghét rồi, nhưng ko ăn thua vẫn đành chịu và chỉ nói là " em đánh nhạt thôi." Và từ sau khi nói chuyện về việc đó, cô ấy coi việc đánh son khi đi vs em là hết sức bình thường mà ko biết em cảm thấy khó chịu. Nhưng em vẫn mặc kệ cho đến bh.
Chuyện sẽ không là gì nếu ko có chuyện thế này. Chẳng may có hôm, chả hiểu nghe ai hay xem được cái gì mà cô ấy lại make up khá nhiều ( kẻ mày, son đậm, chuốt mi) khi em rủ đi chơi. Em tỏ ra ko vừa ý và hỏi thì cô ấy nói là tự nhiên ý thích nó như vậy. Mà em cực ghét việc này, trc đây chưa hề như vậy.
Thế nên em mới bảo cô ấy tẩy đi, nhất quyết ko chịu, có giải thích thế nào về việc bây h em đã ghét việc đấy như nào từ rất lâu rồi, cũng ko phải cô ấy k biết điều này. Nhưng ko ăn thua, quyết ko tẩy. Giải thích xong và k đc cái gì, em chịu và bảo lần sau đừng make thế, cô ấy lại ko chịu và nói từ sau vẫn tiếp tục như vậy.
Em cũng biết việc làm đẹp là sở thích của con gái, nên em lại đổi sang cách khác. Là cô ấy đi đâu make up thì ko sao, bảo cô ấy đi chơi 2 đứa với nhau, đừng như vậy nữa làm em khó chịu thì cô ấy bảo là thì thôi ko đi chơi với em nữa, chỉ gặp em khi có việc thôi. Và quan trọng là vấn đề này, nó sẽ ko sao nếu ko có chuyện "thà đi 2 mình đc make up còn hơn đi với em". Và nghiễm nhiên bắt em phải chấp nhận chuyện cô ấy make up ( mặc dù em rất ghét, cô ấy cũng bảo để bình thường ko make xinh hơn, ko thích cho lắm và trước nay chưa lần nào make như vậy).
Sau bữa đó bọn em cãi nhau khi cô ấy cứ nói mình đúng, em thì muốn cô ấy trở về như ngày trước, mặt mộc ra đường đừng son phấn đậm. Cãi nhau 1 hồi cô ấy đòi ct, vì lý do là tù túng, ko đc làm điều mình thích, và em ko nhường cô ấy. Xong hôm qua cô ấy bảo em thử hỏi ai đó ( người thứ 3) xem em và cô ấy như vậy thì như nào mới phải.
Và em muốn hỏi thêm 1 việc nữa, có bác đàn ông con trai nào có người yêu ( thật lòng, chỉ cần có điều kiện là cưới) mà muốn người yêu ăn mặc váy ngắn ( tại theo cô ấy ngắn, hở 1 tý ko quá là đẹp), áo hở khe ngực như kiểu ra đường muốn người khác cứ dán mắt ngắm nhìn đường cong trên cơ thể ( khe ngực, mông cong đùi trắng còn mặc váy ngắn) của cô ấy mà bác ấy có thể thấy việc đó là bình thường ko ạ.
Em thì ko nên em cũng nói là đừng mặc ngắn nữa, thích thì mặc cho mỗi mình em xem thôi đừng đem khoe cho thiên hạ nữa. Nên tiện việc này và việc ở trên cô ấy cũng bảo là ko đc làm điều mình thích, là tù túng.
Em muốn xin tư vấn của mọi ng ạ. Mong mọi người góp ý xem em làm như vậy có quá đáng quá ko ạ?