Bọn em yêu nhau được gần 2 năm rùi, gái bính dần yêu trai bính dần ạ, nói chung là không bị phản đối nhưng cũng chẳng được ủng hộ. Em chưa về nhà anh ấy lần nào, chắc cũng sắp về ra mắt nhưng cứ thấy lo lo, bj bọn em yêu xa, cách nhau cả trăm km, em chẳng biết khi gặp 2 bác em nên nói chuyện j, mang j tới, mặc đồ như thế nào, nên ở đấy bao nhiêu lâu thì về? Em chỉ sợ cảnh tới lí nhí chào được câu rùi im re như ngậm hạt thị thì mất điểm quá (em cũng hok phải đứa ít nói hay không tự tin, nhưng vụ này em run lắm). Các anh chị có kinh nghiệm thì truyền bí kíp cho em với :LoveStruc:
Hok có nút Thank để em bấm chiu chíu cảm ơn mọi người :Kiss::Kiss::Kiss::Rose::Rose::Rose:. Em lo xa nên lập topic hỏi dần rùi đúc kết kinh nghiệm chứ còn khoảng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chú thích: anh VIE có 2 tên, một tên là VIE, tên còn lại là Vê!:D
chúc mừng Boby nhé, giỏi quá, bj đã trở thành người có kinh nghiệm rùi đó