Em sn 97, có thích 1 cô bạn cùng khối và cùng làng luôn, em có tán tỉnh và quan tâm cô ấy rồi, trước hôm 20-10 vừa qua em vẫn nt vs cô ấy bt, tối nào cũng đợi ngủ cùng cô ấy, cô ấy chắc cũng đoán đc tc của em. rồi có 1 vài lần em hỏi cô ấy có ny chưa, lần 1 thì bảo chưa, lần 2 thì ỡm ờ nói là k trả lời. Hôm 20-10 em có tặng cô ấy 1 bó hoa, mãi cô ấy mới chịu nhận, sau hôm đó em biết chuyện cô ấy đã có ny là cùng lớp, mới quay lại (trước y rồi). Chính cô ấy thừa nhận, sau hôm đó tc chúng em đi xuống (là do cách đối xử của cô ấy), em cũng im hơi lặng tiếng, trước giờ em chưa thổ lộ tình cảm bao giờ, 20-10 em chỉ nói là tặng trên danh nghĩa bạn nè. Im đc 1, 2 tuần em lại liên lạc vs cô ấy, và giờ đã nc bình thường. Em rất thích cô ấy và đã chuyển sang giai đoạn yêu, nhưng theo thông tin từ gián điệp nói cô ấy và ny cô ấy yêu nhau lắm, em không biết nên phải làm thế nào nữa, tâm trạng em đang rất tệ, không biết nên đi theo con đường nào bây giờ :(( :((:((:((. Em nghĩ cô ấy chỉ coi em là bạn thôi :-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cô bạn kia đã có ny rồi thì ko nên hy vọng nữa em ah. coi như yêu đơn phương...