Em năm nay 25t. Sinh ra lớn lên trong gia đình kinh doanh. Khi các bạn đi học, đi chơi, picnic, nghỉ hè thì lại lúi húi giúp bố mẹ bán hàng, xây dựng cty. Khi các bạn đi học gần thì bố mẹ cho đi học xa. Bây giờ 25t đầu, làm cho cty bố mẹ. Nhà lại ở ngoại thành HN . Suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Bạn bè gần nhà chả có ai.
Ngoan từ thời học sinh đến hết đại học.
Bố mẹ bây giờ có điều kiện, nên về mặt kinh tế em sung túc hơn rất nhiều bạn trang lứa.
Đúng như người ta hay nói " cái giá của sự tự do là sự cô đơn ". Nhiều lúc thấy bạn bè ríu rít kể chuyện mà cũng thấy hơi buồn phiền ~~.
nói k có thì k phải, nhưng em độc lập nên thích những người có khả năng che chở và support cho mình hơn.
Nhà ai cũng chê xa, đến nhà và cty là ai cũng ai ngại. Bởi con gái k phải sắc nước hương trời. Chỉ Tạm tạm 7-8đ mà mà cty của bố mẹ thì tầm tầm nên thấp k ai vào, cao k ai ngó. Con gái thì k phải dịu dàng cơm nước mà thuộc tuýt gái kinh doanh (k phải gà CN, nhanh - nhẩu - ẩu :))) và lười việc gđ.
Ngoài ra "ngoan" k chơi bời nên ít đi vào phố, ít giao lưu (mà đi bar nhảy chắc chắn em làm k dc, vào khuôn khổ lâu r giờ có em k dám vượt rào).
Những chị hàng xóm xung quanh nhà, điều kiện thua nhà em nhưng có chị chịu chơi, sang nước ngoai học, đi bar nhảy... Bạo dạn, ngoan ngoài khuôn khổ thì lại nên chuyện, lấy chồng đk đảm đang. Thật là 1 kênh đầu tư hiệu quả.
Nhiều khi thấy cuộc sống cũng hay ho lắm.
Ngẫm lại suốt tiến trình 24 năm thấy "ngoan" như mình té ra chả hay gì. Thiệt thòi hơn.
Cứ ăn chơi trải nghiệm vứt quy tắc chính ra lại hay hơn cũng nên.
Giờ " muốn tìm chồng giữa chốn ba quân" mà Khó.
Vì tuổi nhơ nhỡ rồi, học gì nữa đây??! Giao lưu ở đâu đây??!
Nên chị em nào chưa ngoan kém tuổi mình hãy chịu khó "hư" 1 tý nhé.
P/s: ngồi liên thiên liên miên. Ai hiểu thì mình giao lưu chia sẻ học hỏi. Vượt qua nghịch cảnh nhé. hẹheee.