mình năm nay 24t, gái kém 1, mới quen gái được 3 tuần trong 1 lớp học tiếng Anh nọ, lớp học ngoài k phải đại học đâu nha


cả 2 đều đã đi làm rồi


3 tuần thì 2 tuần gần đây hầu như đêm nào mình cũng chủ động inbox cho gái, like stt của gái, và đôi lần gái cũng inbox trước hỏi về kiểm tra, lớp học.


thấy gái cũng hay comment vào stt của mình, thỉnh thoảng comment stt bạn cùng lớp, vì gái cũng khó gần


hôm qua gái lại nổi hứng, inbox cho mình, bảo là muốn tâm sự với người lạ, là mình. gái kể gái nhớ nyc, họ y nhau được 4 năm rồi, gái bị đá cách đây 6 tháng


xong rồi mình cũng an ủi.


hôm qua gái còn bảo sáng mai gọi gái dậy, uh thì mình cũng cố gọi dậy.


hnay thấy có ông trong lớp mua cho gái 1 hộp chè, mình chả thèm nói luôn. gái lên ngồi với lão đó, lão ấy bảo là nhờ gái kèm cho học


còn không nói chuyện với mình câu nào luôn



không biết là gái này như nào ạ, khó hiểu lắm, ai bày kế giúp mình, bọn mình chỉ mới nói chuyện với nhau 2 tuần thôi nhưng có vẻ không ăn ý lắm, vì gái đó nói chuyện có vẻ k được hay


nhưng ở đây ngày nào cũng gặp nhau, nói ra sợ gái ngại, mình cũng ngại. mình muốn có thêm thời gian hơn.