Hiện tại đã bỏ con cho mẹ già chăm sóc còn mình thì lừa tình lừa tiền người khác, bỏ chồng và đi chơi với tình nhân.
Hại cho gia đình người tan hoang, bố không nhận con, chồng không nhận vợ, gia đình không nhận con.
==========
Mình là một trong những người bị hại.
Vào ngày 14/04/2017 là ngày đầu tiên đi nhà nghỉ với Thảo.
Thảo gỉa vờ rằng đã có con với mình. Mãi sau này thông qua em và mẹ Thảo mới xác nhận rằng. Đứa con đó là không phải con mình.
Từ tháng 3-5 năm 2017 là thời gian mình sống trong tình yêu gỉa dối. Vì Thảo yêu người khác, cũng chẳng có yêu chồng của mình.
Nói rằng thất vọng về mình. Tới tháng 8 năm đó thì nhắn tin lại. Và nói rằng cược mạng sống của con và nói rằng mình cần có trách nhiệm với bụng bầu.
Thảo cần 500 triệu để chữa chạy vì chi phí mổ dạ dày bên Mỹ rất lớn.
Và một gia đình tốt bụng nhận đứa con nuôi do mình không nhận con.
Qủa thực thì Thảo cưới chồng ở quê. Cưới ở Bến Tre vào tháng 2 tháng sau khi trách mình không có trách nhiệm với Thảo.
(Thật ra là cô ta nhắn yêu thương với người người khác. Đó là vào tháng 9. Đúng là lòng lang dạ sói)
Và về phía mình thì đã tìm cách vay cho bằng được. Lúc đó đang học dở tiếng Nhật, coi như là sống dở chết dở. Lấy đâu ra số tiền lớn như thế.
Gia đình mình khuyên can và muốn nói chuyện với Thảo nhưng Thảo số đt của Thảo không liên lạc được. Nói là ở bên Mỹ, số đt và thẻ ATM thì bạn cầm rồi.
Gia đình mình nói mình quá tin và yêu. Thế là mình xích mích với gia đình và bỏ nhà đi. Vì nghĩ không bảo vệ được người yêu và con - lúc đó ngu muội quá.
Sau đó thì đến 5/12/2017 nhận được tin là Thảo sinh con gái. Lúc đó thì đang vay tiền. Mình đau khổ lần 2.
Thời gian Tết đến vì công việc gia đình nên mình về Bắc và vẫn mang niềm đau trong lòng.
Đến tháng 3/2018 gặp lại Thảo. Nói rằng đang vay tiền .
Vì bạn cô ta vay tiền cắt cổ.
Đến tháng 4/2018 mình vay tiền ngân hàng và cho Thảo vay 100 triệu. Thật ra là tính cưới Thảo rồi.
Tháng 5 mình mua điện thoại và đồng hồ cho Thảo.
Ngày 29/5 Thảo nói là đi làm xa. Mình không có thương gì.
Và sự thật là Thảo đang ôm bồ người yêu chứ đi làm xa gì.
Người yêu ở Hạ Long: https://www.facebook.com/di.lov.5
Đây là người ôm ấp Thảo và cô ta đã nổi điên nhắn tin cho mình.
Khi đó ai mà biết được người mình hết sức thương yêu lại là kẻ lừa dối.
Qủa thật trời đất như sụp đổ. Mình rơi vào thất vọng và đau đớn. Kết qủa sức khỏe gỉam. Công việc kém hẳn. May có công ty mình tốt. Sếp động viên. Nên đã khá hơn.
chia buồn cùng bạn.bạn hãy cố gắng lên bạn nhé,mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.cũng như mình là mẹ đơn thân con không cha,nhiều lúc thươ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1