Nhờ các anh chị em cao thủ tình trường chẩn đoán hộ em ca này:
Chẳng là tớ quen 1 gái 93, dong dỏng cao, xinh xắn dễ thương. Mỗi một tội là tính tình kì quái khó lường -_- 8-} .
Nhiều lần mình hẹn gái đi chơi gái đều ậm ừ, ỡm ờ (có vẻ không hào hứng lắm) , rồi cuối cùng cũng ok. Thế mà đến trước ngày đi chơi thì lại delay: nào là anh ơi em bận cái này, cái kia bữa khác mình đi chơi nhé.
Đến đây thì em đã kết luận ngay: gái này nó ko thích mềnh rồi. Nhưng mà: :-$.
Mỗi lần em đi chơi với gái, thì lại tỏ ra quấn quýt lắm chứ. Nào là nắm tay, ôm ấp, hun hít :-&. Làm em tối về cứ suy nghĩ vớ vẩn lung tung =P~. Nhưng được đúng những lúc đi chơi. Mỗi lần đi chơi về thì bặt vô âm tín, gái chưa bao h text or phone cho em trước :-?. Mấy lần em thử 3,4 ngày ko liên lạc thế mà gái tuyệt nhiên chẳng mảy may rung động -_-.
Nhẽ đâu thời đại mới con gái đều thế :-? Mình lạc hậu quá rồi chăng.:o
Zui ui! Mình đang bay bổng khi đọc chuyện của chủtop ở trên.Kéo xuống dưới đọc ngay cái cmm này... Thật là...chỉ muốn....Chặn ngay 1 quả táo vào miệng anh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
quên chứ để nhớ trong đầu thì lại hao tâm rồi lại nhanh già
cái gì ko phải nghĩ là thôi...
Em cứ tưởng bác em phải đạt đến trình chiến...
Tội là mình đi cùng thì không dám nắm tay ôm ấp hun...
lót viên gạch đặt chỗ vậy:(
Liêu xiêu...
kịp giận 5,6 lần nữa khả năng hôn đc 5,6 lần nữa rồi
uống cốc nước cho tĩnh tâm đi...
Zui ui!
Mình đang bay bổng khi đọc chuyện của chủtop ở trên.Kéo...