Chào các bạn,


Thực sự đăng ký trên WTT đa lâu rồi ( 2 năm về trước). Nhưng hôm vừa rồi search ra mới thấy nó hay và chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm đáng học, hỏi!


Mình giới thiệu, năm nay đã 27 tuổi. Thuộc loại không xấu, thuộc dạng cao ráo 1m62, ăn học , công việc tử tế đàng hoàng. Nhưng không hiểu tại sao, đường tình duyên mãi lận đận! Ng ta bảo, tưởng ở đâu chứ Sài Gòn thiếu gì để cho em quen. Nhưng đâu phải dễ, đi đâu ai cũng không tinh mình là không có người yêu. Nhưng thực sự là không có người yêu thật, mẹ lại cứ bảo " Hay con kén cá, chọn canh quá" , hoặc lắm người độc mồm " Ôi! Con đó đang ở dạng Cao quá với không tới, thấp quá thì không thèm, ế cho chừa", " con nhà bà H à, phải gả cho Việt kiều, chứ mấy thằng ở đây không chịu đâu..."- nhiều cái ác ý khác đến tai ba mẹ mình,thấy họ buồn mình cảm thấy rất buồn và khổ sở.


Công việc , đôi khi thấy không áp lực bằng chuyện Hôn nhân, GĐ nữa.


Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ là lấy anh đại gia , hay Việt kiều này nọ, chỉ mong lấy ng phù hợp với mình là được. Cũng chẳng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn gì . Nhưng cái số hay sao đó, quen 1-2 mối tình rồi cũng chẳng đi đến đâu, cũng có vai ng đến và ngỏ lời. Nhưng đâu phải vì lớn rồi yêu đại và gật đâu đại được! Phải ít nhất có tình cảm , TY và Hôn nhân không có tình cảm thì thà ở vậy.


Mà buồn lắm, trong hơn 1 năm kể từ ngày ctay bạn trai, mình chưa gặp được ai hết . Có càphe thì cũng buông vài lời sáo rỗng rồi thôi. Cuối năm nay hội bạn thân cùng chơi với mình từ nhỏ đi lấy chồng hết ( trừ mình). Hôm nay lại nhận được thông báo con bạn t11 cưới. Tâm trạng hơi rối bời. Vì Gái Đinh mão cũng xinh, cùng tốt, cũng hoạt bát sao mãi chẳng gặp được người thương!!!!!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của aitunhi