Tình hình e sn 93 đã đi làm ổn định, Có quen 1 em gái sn 97. Bắt đầu nt từ hôm 6/8 ấy ạ. Cũng được 23 ngày rồi.
Lúc đầu cũng chào hỏi bình thường rồi giới thiệu nhau làm quen ấy ạ. :p
Vậy là ngày nào, mình với em ý cũng nhắn tin với nhau không ít thì nhiều. Hỏi han chia sẻ nói chuyện linh tinh trong cuộc sống ấy ạ.
Vừa đây cũng hẹn gặp,
Lần 1: hôm 20/8 ý ạ, có hẹn gặp :-S , em ý ngại khi gặp mình ý nên bảo với mình là rủ bạn cùng phòng ra uống nước gần chỗ em ấy ở được không anh . Mình tính thoải mái. uk ok. Em ra đi. Lúc ý tầm 10 h kém. Ngồi uống trà chanh chém gió cách nhà em ý 100 m, tới 11h kém thì 2 em ý chào ra về. Nói chuyện cũng vui vẻ lắm, nhưng em ý ít nói, :D . Về nhà cầm đt thì thấy tn em ý là: về cẩn thận anh nhé.
Sau đó mình vẫn nt bình thường. :(
Lần 2: Thứ 6 hôm vừa rồi, mình rủ em ý đi xem phim, thì xem phim chuyến tàu cuối cùng ý ạ, mới quen nên mình cũng bình thường, k động chạm , cầm tay gì cả đâu, :)), xem phim xong mình rủ em đi ăn tối k đỡ đói, em bảo, em mệt với sợ thôi anh cho em về. Mình chở về, em ý xuống xe còn cười tươi, bảo, anh về cẩn thận nhé, về nhà nt nc với em.
Lần 3: Tối chủ nhật vừa rồi, ăn tối xong mình hỏi là em ơi, hết mưa rồi, ea mình đi uống nc nói chuyện đi em. Em ấy vâng. Bảo mình chở ra hồ văn quán hóng gió. Mình định đưa em ý vào quán cafe. Em ý bảo thôi ra bờ hồ hóng gió anh ạ. Mình cuối cùng đưa em ngồi uống trà chanh, sữa chua, bờ hồ.
Tối đó về vẫn nt bình thưởng. em vẫn chúc anh ngủ ngon nhé. Ngủ sớm mai đi làm.
Sáng thứ 2 đi làm mình vẫn nt hỏi em nướng dậy chưa. Em ý bảo vừa ngủ dậy còn hỏi mình anh ko làm việc à mà còn nt cho em.
Vậy mà tối thứ qua tới giờ. Em í off zalo lúc 6h 30 ( tối) . Mình có nt lúc 8h tối qua sms : em ơi đang làm gì đó. k thấy trả lời. Trong lúc đó mình vào fb em thì thấy em vẫn cm bình luận bt.( Fb mình với em ko kết bạn nhé, Mình chỉ theo dõi thôi) :((.
Sau đó 15 phút mình gọi cho em thì k thấy em cầm máy.
Chờ đến 11h, mình gọi 4 cuộc e cũng k nghe. mình có gửi mấy tn nội dung là: " Em cầm dt thì nt cho anh em nhé. A nt và gọi cho em ko dc." " Tối a đi học về muộn quá mà sao vẫn ko ll dc với em ntn" . " E hâm"
Tới hôm nay em vẫn k vào zalo, ko trả lời tn mình. Trong lúc đó mình có vào tường em ý thì thấy em nó vẫn chơi fb bình luận bình thường.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1