Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Duong nhien la duoc, :)
hihi, tại chưa tìm thấy người hợp với bạn thui, cứ từ từ bạn à
^_^.......mình có thể liên hệ với bạn bằng cách nào.. mail hay fb hay sdt ban..
chào bạn. minh tên quý, 21t.. nhiều lúc buồn ma ko co ai de nc.. ban be thi dc vai ng nhưng mỗi thằng một nơi, thằng thì ko cùng... Xem thêm
anh này nói được đấy, ai còn FA nhào zô oooooooooooooooooo:D:D
Vậy cho nhau cơ hội chứ em. Dang rộng vòng tay đón yêu thương vào lòng. :-)
Ăn chơi gì đâu, tuổi ăn chơi đâu có giới hạn?Chẳng qua trẻ thì ko lo nhiều, lớn thì lo đủ thứ. Mà càng có nhiều thứ để lo... Xem thêm
Chắc hồi trước vui qua nhiếu nên giờ nhìn gì cũng không hứng thú, rồi đổ lỗi cho ta da lớn ah :)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Càng lớn tuổi thì càng thấy cô đơn. Ko giống tuổi trẻ ham chơi thì ko sợ gì.Nói chung cứ cố gắng thôi.
Vì điều gì thế anh? :-)
Em 23 tuổi buồn chưa bằng anh 32 tuổi, buồn vô tận luôn í...
Noi chung là ai cũng buồn, cứ FA là buốn hết mấy anh ạ
Mình từng nghĩ rằng điều đáng nhớ nhất sau mỗi chuyến du lịch là những bức ảnh đẹp mang về. Nhưng sau chuyến đi Buôn Ma Thuột gần đây, mình nhận ra có những thứ ở lại lâu hơn trong ký ức, đó chính là ...
Mình từng nghĩ câu nói “đọc sách thay đổi cuộc đời” nghe khá sáo rỗng. Vì thực tế có rất nhiều người mua sách về rồi để đó, hoặc đọc xong cũng chẳng thấy thay đổi gì đặc biệt.
Nhưng sau một thời gian, ...
Năm nay mình bước sang tuổi 29. Trong khi nhiều người bạn đã lập gia đình, có con nhỏ và cuộc sống riêng ổn định, mình vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.
Thỉnh thoảng cũng có người hỏi vì sao chưa kết hô...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
^_^.......
mình có thể liên hệ với bạn bằng cách nào.. mail hay fb hay sdt ban..
Ban đã tỉm được người phù hợp chưa :)
qua đây, hay facebook cung duoc. Mail : .Banc o the tim duoc...
Thank's! Cơ hội cho a là bao nhiu % đây em. :)
anh này nói được đấy, ai còn FA nhào zô oooooooooooooooooo:D:D
Ăn chơi gì đâu, tuổi ăn chơi...
Chắc hồi trước vui qua nhiếu...
Chắc hồi trước vui qua nhiếu...
Càng lớn tuổi thì càng thấy cô đơn. Ko giống tuổi trẻ ham chơi thì ko sợ gì.
Nói chung cứ cố gắng thôi.
Vì điều gì thế anh? :-)
Vậy cho nhau cơ hội chứ em. Dang rộng vòng tay đón yêu thương vào lòng....