Chào các mẹ


E có chuyện này buồn lắm, các mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp e nhé


Năm nay e 24t, nhưng gặp anh là mối tình đầu tiên của em, anh hơn em 4tuổi, và e cũng là mối tình đầu của anh, ban đầu lúc tìm hiểu, e nghĩ là do anh ít nói, lại nhát gái nên ko có mối tình nào trước đó là chuyện bình thường, rồi hai đứa bắt đầu tiến tới, e phát hiện e yêu thương anh khá nhiều, có vẻ nhiều hơn tình cảm anh dành cho e, cứ mỗi lần có chuyện giận hờn là anh cũng chẳng nhượng bộ, e cũng phải tự nhận là đôi khi e cũng bướng, nên nhiều khi e cũng tự trách là do e trẻ con nên anh chẳng chịu dỗ dành em, vì anh cũng lớn rồi, không còn ở tuổi dỗ dành bạn gái như mấy đôi teen teen nữa, nên e cũng đành chịu, vì tự nhủ rằng, chắc con trai khô khan như vậy sẽ chung thủy và e cũng chịu khó mềm mỏng hơn mỗi khi cãi nhau


Tưởng như vấn đề về tính tình đã được giải quyết thì e với anh có thể vui vẻ bên nhau, hai đứa đã quyết định đi tới hôn nhân, e không đòi hỏi gì hết, biết nhà anh không khá, e chấp nhận dành dụm chung số tiền với anh để sau này cưới hỏi, kể cả tiền hồi môn bên nhà chồng e cũng chấp nhận dành dụm phụ, nhưng càng ngày anh càng lộ rõ nhiều điểm khiến e nghĩ anh không yêu e, tình yêu của anh dành cho em không biết có thật không hay chỉ đơn giản là tìm một người cưới về làm vợ cho xong. Anh càng ngày càng thể hiện rõ những sở thích của anh mà không có mặt e, biết rằng khi yêu con gái không nên đòi hỏi bạn trai mình phải gác bỏ sở thích cá nhân để chiều chuộng mình, nhưng các mẹ ơi, nhiều lúc e tuổi thân lắm các mẹ à, anh luôn ưu tiên sở thích của anh, nào game, nào truyện kiếm hiệp, nào đá banh và kể cả ngủ, có khi e muốn hẹn hò anh đi chơi, thì anh lại bảo là, trưa nắng ở nhà ngủ cho sướng, hai đứa làm chung cơ quan nhưng vì tính chất công việc nên e thường về trễ hơn anh khoảng 1 giờ, ấy thế mà anh chẳng thích đợi e về, anh nói “ đợi e về trễ quá anh không đi đá banh được”, vì nghĩ đó là sở thích lành mạnh nên e cũng không can ngăn, anh đi đá banh còn hơn suốt ngày cứ ngồi lì chơi Dota gì đó, thế nên hai đứa thỏa thuận, cứ trong tuần anh chỉ cần đợi e về hai ngày, còn những ngày còn lại anh cứ về sớm, vì dù anh đá banh hay không đá thì đi làm về sớm nghỉ ngơi cho khỏe, ấy thế mà ngờ đâu, càng ngày việc đợi e về, việc hẹn hò với anh cứ như một gánh nặng, cứ 3 ngày trong tuần làm việc là anh cứ về sớm để đi đá banh, nhiều khi e thèm ăn ốc, uống sinh tố anh cũnng bảo là “ bữa sau đi, hôm nay anh đá banh rồi”, nhìn bạn e cứ mỗi lần đòi đi ăn gì là bạn trai đèo đi e thấy tuổi thân kinh khủng nhưng cũng tự an ủi “ mỗi người một tính, không nên so sánh”. Nhưng đau lòng thay trong tuần rồi, e nghỉ phép ở nhà vì không khỏe, chiều tối thì đỡ rồi, thêm muốn nhõng nhẻo một xíu với bạn trai nên gọi kêu anh đi làm về rước em đi ăn, ấy thế mà nhận được một câu lạnh lùng, “anh đi đá banh rồi, nếu muốn đi thì 9h đá banh xong anh qua rước”. Cuối tuần gọi anh đi uống sinh tố thì anh bảo “ anh ngủ rồi, chừng 7, 8h anh gọi”, giờ đây, cuối tuần, trong lúc e đang ngồi viết dòng tâm sự này thì anh đang ở nhà chơi dota, e phải làm sao để anh sửa đổi hả các mẹ, tâm tư một đứa con gái đang yêu đòi hỏi như vậy có quá đáng lắm không hả các mẹ, e buồn lắm, tự nhủ lòng sẽ lờ anh một thời gian để suy nghĩ, nhưng những lúc đó lại nhớ anh, thêm làm chung cơ quan nữa, giờ e đang phân vân lắm, yêu anh nhưng lại sợ, sau này cưới về mà anh lúc nào cũng dota gì gì đó, đá banh suốt tuần thì chắc e sẽ như thế nào? Đôi khi chọc vui anh bảo rằng mai mốt cưới e về bỏ e ở nhà một mình rồi game, banh thì anh lại bảo “ khi đó con người ta sẽ khác, sẽ có trách nhiệm hơn”, nhưng e có nên tin lời anh không các mẹ ơi, e buồn lắm, các mẹ cho e lời khuyên nhe, cám ơn các mẹ