em viết lên đây để giải tỏa trong lòng mình, có thể các mẹ các chị sẽ mắng em là đứa con gái hư hỏng và quá dễ rãi, nhưng em vẫn muốn viết lên đây.


em không muốn người ấy của em phải đau khổ như thế này, không bao giờ và chưa từng một giây một phút nào em muón anh ấy đau khổ vì em cả. nhưng hôm nay thưc sự em đã gây ra cho anh ấy một tổn thương quá lớn rồi.


chúng em yêu nhau gần 4 năm rồi, không dễ dàng mà có và giữ được một tình yêu thời gian lâu dài như thế, bạn bè cũng rất nể bọn em vì bọn em là đôi yêu nhau lâu nhất và tình cảm nhất trong những đôi yêu nhau ở lớp. em cũng thấy rất vui vì điều đó. em vui vì em đã chọn đúng người, em vui vì em có một người chồng tương lai mẫu mực và hoàn hảo trong mắt của em. 2 đứa đã xác dịnh lâu dài với nhau và sang năm sẽ làm đám cưới,thời gian cũng không còn nhiều nữa là chúng em sẽ đến được bến bờ hạnh phúc rồi, vậy mà một tay em đã phá vỡ nó


em đi làm và có quen một người đàn ông đã có gia đình, đã có 2 con, hoàn toàn em chỉ coi người đó như một người anh trai mà thôi. anh ấy cũng thế anh ấy muốn em trở thành em gái của anh ấy vì em nhỏ bé, hơi hồn nhiên và vô tư. khác hoàn tòan với người em gái ruột của anh ấy, anh ấy muốn có được cảm giác che trở và muốn được một người em gái nũng nĩu để được thấy mình trẻ hơn một chút điều mà ở em gái anh ấy không hề có, những lúc di làm về đến công ty mệt muốn được ôm nhẹ em một cái, hay chỉ là một cái khoác vai thôi anh ấy cũng gọi đó là ôm và cũng thấy vui rồi, trong công ty toàn con trai, anh ấy cũg lo em bị điều tiễng sẽ ko tốt cho em vì em chưa chồng là con gái mà anh ấy đã có gia đình rồi, nên anh em chỉ có 2 anh em biết với nhau thôi, anh ấy hay khuyên em và chỉ bảo cho em vể cuộc sống gia đình về quan hệ xã hội, về tình yêu, để em tránh những điều không hay và anh ấy cũng không muốn em buồn vì chuyện tình cảm. thật lòng là e và anh ấy chỉ coi nhau là anh em không hơn không kém. em cũng muốn có một ngời anh vì em là con gái đầu lòng khôg có người để nũng nịu để được người ta nhường em cả nên em cũng mơ mình có người anh trai như thế. anh ấy khuyên em ở công ty nên tránh những người nào, trong tình yêu nên như thế nào để người yêu mình luôn vui vẻ và mình cũng không ở thế bị động, có một lần anh ấy rủ em đi chơi chỉ đơn giản là đi uống nước thôi, 2 anh em di xuống đồ sơn vì tiện đường đi nên e đã đi cùng xe anh ấy, hôm đó quán đó hơi vắng vẻ một chút và em cũng đã nói là nếu có lần sau sẽ ko đi ra những chỗ vắng thế này nữa.


em đã giấu người yêu em,e đã giấu anh ấy chuyện này, chuyện e có một người anh trai ở công ty như thế nào em cũng giấu anh ấy vì e biết anh ấy hay ghen và hay suy nghĩ. cho đến ngày hôm nay anh ấy biết mọi chuyện trong một lần tình cờ xem list nhật ký trò chuyện trên yahoo của em, anh ấy đã đọc được hết mọi chuyện mà em và anh trai nói chuyẹn với nhau. rồi cả chuyện em và anh ấy thỉnh thoáng chát buổi tồi hay dùng webcam để chát, anh ấy muốn nhìn thấy em ở nhà như thế nào vì anh ấy chưa tiện đến nhà chơi ( vì nghĩ rằng em mới vào làm ở công ty mà đã có sếp đến nhà chơi thì bố mẹ e sẽ nghĩ ), cái webcam của e nó không thể nhìn thấy hết toàn bộ người mà chỉ nhìn thấy mặt thôi nên e phải đứng lên mơi thấy dươc, và chỉ một phút thôi không nhiều. em biết là người yêu em mà biết anh ấy sẽ thất vọng thế nào, nhưg em ko ngờ lại như thế, khi mọi chuyện vỡ nở thì mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ. anh ấy đã quá thất vọng vì em, vì em là cô gái đầu tiên của anh ấy, người mà anh ấy hi vọng và trao toàn bộ niêm tin cho em, chính em đã dánh mất niềm tin đó, anh ấy tức giận, anh ấy khóc, khóc vì em đã phản bội lại niềm tin đó, ,khóc vì anh ấy nghĩ mình đã ko cho em nhiều tình cảm để em phải thiếu thốn nên em mới thế chăng


nhưng o phải thế anh ấy luôn cho em tháy được em là người hạnh phúc và may mắn nên em ko thiếu tình cảm yêu đương, em cũng ko bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội hay dối lừa anh ấy. vậy mà em đã làm anh ấy buồn em đã làm anh ấy thất vọng em đã đi chơi mà ko nói với anh ấy em đã đả cho người đàn ôg khác không phải là anh ấy ôm mình.


đáng trách lắm phải không ạ, em biết mình đáng trách và hiện tại em biết anh ấy khó có thể quên được việc này, hôm nay em và anh ấy cả 2 đã rơi vào tình trang mất thăng bằng, em đã ko thể đi làm mà chạy ngay tới chỗ anh ấy chỉ để xin lỗi anh ấy, để được tháy anh ấy chửi mắng mình e cũng chấp nhận hết và anh ấy cả đêm cũng đã thức trắng ko ngủ được không làm việc được, anh ấy ko chửi ko mắng mà chỉ đau lòng và kìm nén để ko cho em thấy những giọt nước mắt ấy, em đã ôm anh ấy và khóc rất nhiều khóc như đứa bé mắc lỗi và nhận hình phạt từ mẹ vậy,


em đã có lỗi em đã làm trái tim một người mà em rất yêu bị tổn thương dù rằng em chưa từng nghĩ như thế. có lẽ qua việc này em sẽ lớn hơn chút nữa, sẽ ko suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng đơn giản nữa,em ko muốn mất anh ấy mất đi tình yêu mà em và anh ấy đã xây dựng gần 4 năm nay. em đã hứa với anh ấy diều đó e sẽ ko làm gì để anh ấy buồn nữa, vì anh ấy đã chịu quá nhiều điều dau khổ hơn những ngwoif cũng trang lứa rồi, lúc yêu anh ấy em đã tự hứa với lòng mình rằng em sẽ mang lại và bù dắp cho anh ấy những gì anh ấy không có về tình cảm, ông trời lấy của anh ấy thứ gì em sẽ bù lại cho ah ấy bằng tình yêu của mình,e sẽ kể mọi chuyện và kông giấu anh ấy nữa


MÌNH ƠI EM BIẾT MÌNH ĐAU KHỔ THẾ NÀO, EM BIẾT E SAI RỒI, EM BIẾT E CÓ LỖI, EM MONG MÌNH THA THỨ CHO E, CHỈ MỘT LẦN NÀY NỮA THÔI


nếu em sai thêm lần nữa thì em ko xứng đáng với tình yêu của mình, em ko xứng đáng là con của bố mẹ em


em ko xứng đáng có mặt và tồn tại trê đời này nữa và em sẽ rời xa mình nếu điều đó lặp lại vì em ko xứng đáng


mong mình tha thứ cho em!!!!!!!!- ngần lần em xin lỗi mình


em yêu mình thật lòng và không lừa dối mình, xin mình hãy tin em