đến ngày hôm nay khi mọi chuyện thực sự bế tắc và không biết chia sẻ cũng ai mình đành lên web để nói ra được tất cả những thứ chất chứa trong lòng bấy lâu nay.


yêu anh chưa được 2 tháng mà sao tình yêu của mình lắm chông gai lắm thử thách thế


trước khi yêu anh mình có yêu 1 người hon 2 năm, ko biết đó có phải tình yêu ko nữa, mình chỉ biết lúc đấy mình thấy thật sự cô đơn, trống trải và cần 1 bờ vai để dựa vào. Hơn 2 năm yêu nhau nhưng mình lại không có cái cảm giác mong đợi nhớ nhung mỗi khi ở xa, cái cảm giác chỉ là đều đều như 1 thói quen. Vì thấy ko yêu nên mình cũng ko giới thiệu với 1 ai hết, 2 đứa yêu nhau mà bạn bè học chung cũng ko biết dù 2 đứa học cùng lớp nhau, mình thật sự ko muốn nói vì ko có cái cảm giác muốn khoe cho mọi người biết mình có người yêu.


2,5 năm yêu nhau có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng chẳng hiểu sao mình lại ko thích ôm người ấy ở chỗ đông người, ko muốn ai biết đấy là người yêu mình, ko muốn người ấy động chạm gì vào mình, mỗi khi người ấy động vào mình, mình chỉ có cảm giác nổi da gà, mình thấy ghê sợ, vì thế từ tết ra mình đã ko cho phép người ấy chạm vào người mình nữa, mình luôn lảng tránh những sự âu yến những cái ôm từ người ấy.


Mình nói chuyện với mấy đứa bạn là sao mình lại ko có cảm giác ham muốn gì khi ở cạnh người yêu, bạn nói với mình, có lẽ mày chưa yêu thật lòng, nếu yêu thì mày lúc nào cũng muốn được ở gần người ta, ôm hôn người ta và muốn công bố cho toàn thế giới biết tình yêu của 2 đứa


có lẽ vậy


thời gian gần đây mẹ bị bệnh, đi viện rồi mất. Người ấy đã ở bên cạnh giúp đỡ, lo lắng cho mình rất nhiều. Trước lúc đấy khi thấy tình cảm ko còn nữa mình cũng muốn nói lời chia tay nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì lại xảy ra chuyện của mẹ, thấy người ta thế mình rất biết ơn và càng khó nói ra lời chia tay......


thời gian này, anh hay nt gọi điện cho mình, anh nói anh yêu mình, và mình rung động, dù rung động nhưng chuyện với người kia vẫn chưa ra đâu nên mình từ chối.


Anh ko biết mình và người kia yêu nhau, anh lại còn là bạn người kia nữa. Mình từng hỏi anh nếu giữa bạn và người yêu phải chọn 1 anh chọn ai? anh nói anh chọn người yêu vì cuộc đời anh toàn gặp bạn xấu chỉ có người yêu rồi sau này là vợ mới có thể ở bên anh, chia sẻ với anh niềm vui và nỗi buồn, nhưng anh cũng từng bảo mình anh sẽ ko bao giờ nói lời yêu em nếu e với người kia yêu nhau đâu.


rồi người kia mắc sai lầm lô đề cờ bạc gì đấy và nợ chỗ làm 1 số tiền khiến buộc thôi việc và yêu cầu trả nợ nếu ko sẽ báo lên trường, lúc đầu người ấy dối ko cho mình biết, sau này mình biết được thì mình thực sự thấy mệt mỏi. Trong thời gian yêu nhau, dù là con gái nhưng mình là đứa đừng ra lo hết mọi thứ, tiền lương người ấy làm ko đủ nuôi nổi thân người ấy, mình vẫn phải mua quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày cho người ấy, đi chơi mình cũng là người trả tiền........... mọi thứ nếu đã là tiền mình đều phải gánh vác


vì thế khi biết thêm có 1 khoản nợ treo trên đầu thì mình thấy thật sự mệt mỏi và bất lực, đã thế người đấy còn mượn đồ của bạn cầm để trả nợ nữa


mình đã nói lời chia tay


người ấy như 1 con thú hoang bị thương, gào thét, cắn phá mọi thứ, luôn khủng bố điện thoại mình không yên


mình nói em hết yêu anh rồi vì thế chúng ta hãy làm bạn đi nhưng người đó ko chịu


1 thời gian sau mình nhận lời yêu anh, vì mình thấy nhớ cái cảm giác khi có anh bên cạnh, nhớ cái cảm giác hàng ngày được anh hỏi han tâm sự, nếu ko nhận được tin nhắn của anh thì mình thấy lo lắng bất an, cái cảm giác mà mình chưa từng khi nào có được với người kia....


thời gian này dù mình đã công khai với tất cả mọi người mình yêu anh nhưng người kia vẫn liên tục làm phiền và quấy phá mình


thời gian yêu anh ko dài, nhưng chưa khi nào mình có cảm giác yêu thương 1 ai nhiều đến thế, chưa ai làm cho mình muốn được ở bên cạnh, được hét lên với tất cả mọi người chúng tôi đang yêu nhau, chưa ai làm mình đồng ý xa bố ( người mà mình tôn trọng nhiều nhất) để theo người ta về quê như thế ( nhà anh cách nhà mình hớn 130km), chưa ai khiến mình suy nghĩ về tương lai, về đám cưới, về 1 ngôi nhà có vợ chồng con cái như thế cả......... chỉ biết cái cảm giác yêu thương anh rất nhiều


trong khi đo người kia vẫn luôn khủng bố mình, vài ngày lại nhắn tin đe dọa sẽ nói hết ra cho anh biết, mình thì ko muốn cho anh biết vì anh đã nói nếu mình và người kia yêu nhau thì anh sẽ ko bao giờ nói yêu mình, và khi trước mình cũng đã nói với anh mình và người kai ko có gì rồi


nhưng tối nay người kai say rượu sang gặp mình, nói đi nói lại, kể đi kể lại thời gian yêu nhau, nói yêu mình nhiều lắm, càng yêu lại càng hận mình vì mình bỏ người ta, mình nói mình mệt mỏi lắm rồi thì người kia đã cho mình 2 cái tát, kể cả bố mình cũng ko tát mình thế mà người kia lại tát mình


đau xót quá


người đó gào thét lên như 1 người điên trong nhà mình, gạt cái nọ phá cái kia, rồi luôn mồm nói yêu mình, sao mình lại bỏ người ta. Nhưng thật sự tình yêu đã hết rồi, níu kéo để làm gì


miệng luôn nói sẽ chúc cho mình hạnh phúc nhưng luôn luôn dọa dẫm nói ra hết mọi chuyện của mình


mình ko thể chịu đựng được nữa, cái cảm giác sống mà có 1 con dao kè kè ở cổ, chưa biết khi nào sẽ cứa cố mình thật sự rất mệt mỏi và chán nản


rất khó khắn mình mới có thể bảo người kia ra khỏi nhà mình


ngồi 1 mình, mình nghĩ, cõ lẽ mình nên nói ra tất cả thôi chứ mình mệt mỏi vì bị đe dọa lắm rồi


vào lấy đt nt cho anh thì thấy anh nt từ trước là anh hơi mệt nên đi ngủ trước.


mình nhắn tin cho anh nói mình yêu anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì mình vẫn yêu anh, nhưng mình là kẻ có lỗi, mình ko xứng đáng với anh, xin lỗi anh, nhưng có lẽ chuyện của 2 đứa mình dừng lại thôi anh ạ


nt cho anh xong thì nhận được tin nhắn của người kia bảo mình đã nói gì cho anh chưa? để người ta còn gọi điện nói cho anh biết


cục tức dồn lên cổ nt lại bảo hắn muốn làm gì thì làm, tôi nói chia tay rồi đấy vừa lòng anh chưa, anh thấy người ta yêu nhau, ngươi ta hạnh phúc thì anh ko chịu đc à?


hắn trả lời : đúng rồi đấy, nhưng đây ko gọi điện kể cho nó nữa đâu, chán rồi, haha


thực sự chỉ muốn nổ tung, muốn tát vào cái mặt ấy vài cái


chia tay rồi mới biết hóa ra cái bộ mặt hiền lành tử tế ấy lại là 1 con người thù dai, nham hiểm và ko bao giờ muốn người khác hạnh phúc cả, trước thấy rất ân hận vì chia tay với người ta, nhưng giờ thì sự ân hận ấy mất rồi, sau 2 cái tát hôm nay nhận được thì mình đã tỉnh ra rồi, chẳng việc gì phải ân hận thương xót với con người ấy nữa cả


Mình và anh chia tay rồi, chia tay ko phải vì 2 đứa hết yêu nhau, mà chia tay vì 1 kẻ ko xứng đáng, chia tay vì mình biết anh sẽ ko bao giờ chấp nhận chuyện này


xin lỗi anh, em đã ko giữ được lời hứa sẽ bên anh mãi mãi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn bên anh


em xin lỗi.......


lỗi lầm là của em...........


chia tay anh mà em thấy đau đớn quá, ko cam tâm, em sẽ phải sống sao đây........