Chuyện là e với ng yêu vừa cãi nhau song các mẹ ạ, buồn ghê gớm, chuyện cũng chả có gì nhưng từ hồi yêu nhau đến giờ đây mới là lần đầu 2 đứa cãi nhau đâm ra e buồn lắm ạ, chuyện cũng chả có gì to tát, chỉ là người yêu em đi làm ở xa nhà bố mẹ đẻ, nên đợt này tuần nào t6 làm song cũng về quê luôn (do nhà chị gái sắp sinh chứ đợt trc thì tuần về tuần ở lại với e), bình thường thì chiều chủ nhật lên luôn để sáng thứ 2 đi làm, nhưng tuần này do ham vui nhất quyết đòi ở lại sáng thứ 2 đi sớm, mà lý do ở lại thì buồn cười lắm, lão ý còn mải quyết đấu 1 trận cầu lông với ông bạn tranh cao thâp mới yên lòng đi được. Mà đi buổi sáng thì đường vừa đông lại nguy hiểm nên em k đồng ý, lão ý kêu đã quyết rồi k ns nhiều nữa, mà e thấy e ns có sai đâu, lo cho ng ta e ms nói, không e cũng kệ, lời qua tiếng lại 1 hòi e chán, e k nhắn tin nữa vì tức quá (hồi mới yêu cũng thống nhất giận dỗi gì thì k được im lặng, phải nói ra, nên e tức e ns ra hết vì sao em lại thế rồi e mới im)
Mà mùa hè có ở lại đi sáng e cũng k nói vì trời nó sáng sớm mà nó ấm, đây trời mua đông thì rõ là lạnh, đi sớm thì tối mà còn có sương nữa nên e k muôn
Mà e tự thấy e đâu có khó tính, cái gì hợp lý e vẫn cho thoải mái, ví dụ như cái hôm 2 đứa đang nhắn tin, hắn kêu e là bọn bạn rủ đi chơi điện tử vì thiếu 1 chân e vẫn cho đi vì nghĩ cấm hắn thì hắn vẫn đi thôi nên tốt nhất cho đi, chỉ cần về đúng giờ. Hay có hôm e vs hăn đang chơi vs nhau, hắn kêu cho hắn cho mấy ván điện tử rồi 2 đứa đi cầu lông nhá, e vẫn vui vẻ cho chơi, còn ngồi xem hắn chơi nữa kìa
Bây giờ e vừa bực vừa buồn các mẹ ạ, có mẹ nào vào chia sẻ với e 1 chút không :(