Em và anh - 2 mảnh vỡ vô tình gặp nhau, 2 mảnh vỡ với trái tim đầy vết xước lại gắn kết với nhau.
Em đã từng yêu một người đến héo hắt, và em biết một điều rằng: người ấy cũng yêu em, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Người ấy hiểu em đến từng suy nghĩ. Người ấy biết em muốn gì, thích gì, ghét gì, giỏi hay dở ở điểm nào. Không chỉ là người yêu, người ấy còn là 1 người anh, người bạn, người thầy bên cạnh em 1 thời gian dài. Người ấy có thể làm rất nhiều điều chỉ để khiến em vui. Nhưng, đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến em không thể chấp nhận được, và người đó cũng không thể nào tha thứ được cho em. Em ôm trái tim đau buốt suốt một thời gian dài với suy nghĩ "Sẽ chẳng còn ai yêu mình, hiểu mình nhiều như thế." Và khi đó, em gặp anh...
Anh cũng đã từng yêu, một mối tình đã đem đến cho anh rất nhiều sự ám ảnh. Nó khiến anh sợ hãi quá khứ. Anh chạy trốn nó, anh thù ghét nó, anh che giấu chính cảm xúc thật sự của mình với tất cả mọi người. Mỗi một câu nói hay hành động của người cũ đều khắc sâu trong tâm trí anh. Và anh lại quay quắt đi tìm hình bóng người cũ trong tất cả những cô gái anh gặp, trong đó có em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có lẽ là đừng để mọi thứ quá đà không kiểm soát được đối với con gái, tạm thời cứ...