Em trai người yêu bị tâm thần phân liệt có nên kết hôn không ạ?
Các mẹ vấn giúp em vụ này với ạ. Em chẳng biết mình nên làm gì nữa. Em và người yêu yêu nhau được 4 năm. Gia dình em thì không thích em yêu vì em o Phú thọ còn anh ấy ở Thanh Hóa co ạ. Nhà em sơ sau này xa xôi lấy chồng xa thì khổ lại không gần mọi người. Nhà anh ấy có 1 em trai sn 87 bị tâm thần phân liệt khá nặng. Thục ra thì khi yêu em cũng biết la gia đình anh ấy nhu thế, nam trước bố anh ấy mất vì ung thư. giờ nhà còn 3 mẹ con, em trai anh ấy trước đây suốt ngày đòi tự tử còn giờ thì tối nào cũng ngồi uống rượu, cười 1 mình ngày thì xách xe đi chơi. đêm thức ngồi hút thuốc, khi nào bực mình thì đập phá. tháng trước em về chơi thấy mọi thứ tệ hơn em tưởng tượng dù em cũng chuẩn bị tâm lí từ trước rồi. chẳng ai nói được anh ấy, cứ ngồi hút thuốc rồi cười nghe sợ lắm các mẹ ah. đêm chảng cho ai ngủ hết. Không nhận ra mẹ còn đánh cả mẹ, cả anh nữa. EM rất yêu và thương người yêu em vì giờ một minh lo kinh tế ngày đi làm tồi lại thức trông em trai, đi làm được vài bữa lại về nhà vì em gây chuỵen, mẹ anh ấy thì ôm yêu suốt. Em vẫn động viên anh ấy nhưng em nghĩ tương lai 2 đứa co lấy nhau thì cuộc sống bế tắc quá. lấy nhau thì sau có con thì ko thế sống chung như vậy được vì em trai anh ấy như thế, trẻ con hay khóc em trai anh ấy mà bực lên thì không biết chuỵen gi xay ra. mà ở riêng cũng không được vì giờ có 2 anh em , mẹ anh ấy thì yếu không theo trông mãi được anh ấy cũng ko thể bỏ mẹ bo em trai mà sông riêng với vợ được. Em thấy nản quá chả biết làm sao nữa, anh ấy là người tình cảm nhiều khi anh ấy cũng bảo 2 đứa thôi vì không muón em khổ và chịuw đựng cuộc sống ấy. Em vừa thương anh ấy vì giờ có mỗi em hiểu và chia sẻ nếu em làm thế thì anh ấy cùng khổ. Nhưng để em sống cuộc sống trong gia đình anh ấy thì em ko đủ can đảm các mẹ ah. đêm e nằm mà không dám ngủ chỉ sợ em anh ấy uống rượu xong phi lên bóp cổ lắc lắc.....Hom qua người yêu em nói chuyện em anh ấy đang ăn thế là đổ vèo mâm cơm đi chả ai dược ăn rồi ngồi chửi mọi người cả tối.
Trước nhà anh ấy cũng khá nhung từ khi bố mất 3 mẹ con chảng kiếm ra tiền mẹ anh ấy làm ăn nhưng bị nta lừa không lấy lại được tiên. giờ nợ ngân hàng nhiều nhung ko có khả năng trả. Tính bán nhà trả nợ. EM cũng chẳng mong lấy về dựa dẫm hay nhờ cậy gì cả. Nhưng em sợ em trai anh ấy lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
(Như Huy dịch nhân dịp Giáng Sinh) | Một số câu nói của mẹ Teresa về...