Viết cho anh vào một ngày đặc biệt với mọi người và không có gì là khác biệt đối với em..


Anh à! Một mùa Lễ tình nhân, giờ là 8/3, em vẫn chờ anh với một niềm tin rằng, ở đâu đó, anh cũng đang tìm đường để đến với em..


Người ta nói rằng, muốn gặp được nhau thì phải có duyên, muốn ở bên nhau thì cần có nợ. Trải qua những đoạn tình, em càng tin hơn vào điều đó. Gặp gỡ nhiều người, em vẫn không hề có cảm giác đó là người giành cho mình và sẽ gắn bó với mình đến hết đời này.. Em đã có một mối tình đầu thật đẹp anh ạ. Mối tình từ thời sinh viên kéo dài 5 năm và tưởng chừng như là mãi mãi. Nhưng khi trả hết nợ cho nhau, bọn em ra đi. Tới tận bây giờ, vẫn không có gì hối tiếc, vẫn giành cho nhau sự trân quý và tôn trọng. Là một cô gái mơ mộng, em đã từng mơ về một chuyện tình cổ tích, ở đó – Tình đầu là tình cuối. Nhưng cuộc sống dạy cho ta nhiều điều, không có gì là không thể xảy ra. Và em càng tin hơn rằng, muốn ở bên nhau, cần có chữ nợ.


Em đã vào đây được 10 năm. Ai cũng bảo em mạnh mẽ và giỏi tự lập. Em thì thấy mình yếu đuối lắm. Yếu đuối vô cùng khi những lúc ốm đau, sốt li bì nằm bẹp một mình vẫn phải cố nói cười thật tự nhiên, vui vẻ khi bố mẹ gọi điện để hai cụ không phải lo. Yếu đuối vô cùng khi gặp bất cứ một sự cố nào đó trong công việc hay cuộc sống thường ngày cũng tự mình loay hoay giải quyết. Yếu đuối vô cùng khi trong lòng trống trải, cô đơn vẫn sẵn sàng làm “thùng rác” cho một ai đó và khuyên nhủ người ta tích cực, lạc quan hơn. Yếu đuối vô cùng khi những người bạn quanh em trọn vẹn hạnh phúc thì em vẫn nói rằng em hài lòng với những gì mình đang có! Nếu em mạnh mẽ hơn, em đã có thể khóc to và nhõng nhẽo khi ốm đau để bố mẹ xót xa, vỗ về! Nếu em mạnh mẽ hơn, em sẽ tìm người giúp khi gặp những bất trắc trong công việc hay cuộc sống! Nếu em mạnh mẽ hơn, em sẽ nói với những người bạn rằng tôi cũng đang cô đơn và cần người chia sẻ! Nếu em mạnh mẽ hơn, em sẽ không phải cố gắng cười thật tươi khi trong lòng đang dâng lên cảm giác buồn tủi lẫn ghen tỵ khi thấy những người xung quanh trọn vẹn hạnh phúc.. Em yếu đuối quá không anh?


Một ngày lễ sắp qua và còn nhiều ngày lễ sắp tới. Em đã mải miết đi tìm anh giữa muôn vàn người xa lạ. Em vẫn chưa gặp được anh! Em mệt rồi. Em có được quyền nghỉ ngơi không anh?


Em tin rằng chỉ cần thấy anh, em sẽ cảm nhận được. Người đàn ông điềm đạm, chững chạc và đáng tin cậy mà mỗi lần nhắm mắt lại, em đều cảm nhận rõ vô cùng…


Em vẫn tiếp tục hành trình cô độc trên con đường này. Em vẫn là em yếu đuối để chờ anh xuất hiện. Một ngày nào đó, có người đàn ông ôm em vào lòng và nói với em rằng “Anh ở đây rồi”. Em vẫn chờ anh! Em sẽ không đi tìm nữa. Em tin rằng, nếu là duyên nợ của nhau, rồi sau cùng mình cũng tìm thấy.


Em vẫn ở nơi này, đợi anh!..