Em với người yêu em quen nhau được 4 năm rồi, yêu xa ạ. Vừa rồi em được đi du học nhưng ko đi. Trong thời gian làm hồ sơ em vẫn nghĩ sẽ đi nhưng sau ko đi thì tên em vẫn có trên danh sách. Anh ấy biết được nhưng cũng không hỏi em ( ý a ấy là muốn em tự nói chứ không muốn em quyết định vì anh ấy) vì em thấy anh ấy không để tâm nên cũng không nói cho đến lúc quyết định không đi. Trong thời gian đó anh ấy buồn và yếu lòng hay đại loại j đấy, đã quan hệ với người khác. Hôm nay, tức là khoảng 6 tháng sau, anh ấy nói với em vì không muốn giấu em nữa vì cảm thấy có lỗi và ko thể sống trong tình trạng dày vò như vậy ( là anh ấy nói thế). Anh ấy không xin em tha thứ, quyết định là ở em vì anh ấy là người có lỗi nhưng chỉ mong em tin vào tình yêu của anh ấy với em là thật, còn lúc đó là yếu lòng. Em hỏi rồi a giải quyết với ng kia như thế nào. Anh nói người đó ko làm ở cơ wan anh nữa, và h coi như bạn và sẽ cố gắng ko liên hệ j nữa. Em hỏi anh nghĩ anh làm được không. Anh ấy nói anh không biết.
Mọi người cho em lời khuyên đi ạ. Giờ em đơ luôn rồi, không nghĩ được gì hết. Nếu em tha thứ nghĩa là mỗi lần anh ấy buồn và yếu lòng như thế thì em phải chấp nhận việc anh ta lên giường với ng khác? Trong khi anh ta phải chờ e 4 năm nữa. trong 4 năm đó liệu có mấy lần anh ta yếu lòng nữa đây?