Dear cả nhà, em đang buồn và biết mình thật ngốc ngếch và vội vàng khi làm như vậy. Chả là thế này, em có tc với 1 chàng cùng công ty em. Còn chàng, theo cảm nhận thì chàng k ghét em ạ. Em nt thi chàng có khi trả lời hay k, k thì là những hôm em nt vu vơ. Còn thg là chàng call lại. Hnay em nt cho chàng nick ym của em. Chàng k nói j cả và cũng k add nik. Em buồn, k nghĩ sẽ kết thúc nhanh như thế... Em mới hạ quyết tâm đc hơn tháng.. giờ em phải dừng lại sao? Cả nhà cho em lời khuyên.
Hihi... chúc mừng em. Chị cũng đang vui :Smiling:. Cũng đã nói chuyện với chàng trở lại sau 1 thời gian dài chiến tranh lạnh. Chàng vẫn baka, củ chuối...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
em hóng kết quả của chị quá :x
kể t nghe với, t là t thích mấy cái chuyện này lắm luôn hihi
Chàng: E nghĩ sao về điều đó.
E: E tin là có.
Chàng: Anh có thik em, n có thể sau này...
Sau đó e và chàng đã nói...
10 ngày im lặng, cứ ngỡ là chàng tránh mặt em. 8.3 em nt cho chàng. Tn gửi đi và chàng gọi lại ngay. Chàng dọa...
Em đang cảm nhận đc điều đấy. Bây giờ cv liên quan tới bên em, chàng cho cô trợ lí làm hết. Có...