Em Sai Vì Em Tin ! Mong nhận đc sự chia sẻ các các chị ạ :(
Chuyện tình yêu là chuyên muôn thuở và chuyên phản bội cũng vậy !
Em 21 còn anh 25
Hồi đó em 18 còn anh 22 .
Mình yêu nhau ngày 7-10-2012 anh nhỉ !
Hồi đó Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có . Em yêu anh bằng sự trẻ con và nông nổi hờ hững. A chiều chuộng , yêu thương , còn em giận hờn hơi tý là đòi chia tay . E trẻ con lắm . Bao lần đòi chia tay mà anh vẫn cố níu kéo . Có lần anh còn đòi tự tử nữa ☺️ Hồi đó anh rất yêu em phải không ! Chỉ tại em không biết trân trọng những giây phút đó .
Tháng 6 - 2013 . Anh phải đi du học . Lúc đó mình yêu nhau được 8 tháng . Chúng ta yêu xa . Ngày anh đi . Anh bảo ở nhà ngoan nhé . Chờ anh . Yêu em . Ra sân bay anh chỉ kịp đặt tay lên má em thôi rồi anh đi khuất . Ngày hôm ấy . Trời mưa to như bão táp . Ông trời khóc thay em .
Mới sang ấy . Em và anh ngày nào cũng nói chuyện . Ngày nào cũng mong chờ .
Lúc đó em là cô sinh viên năm thứ 1 với bao bỡ ngỡ , niềm vui , sự thú vị khi bước chân vào môi trường mới . Em hay đi chơi cùng bạn bè . Lại hay đi cùng bạn khác giới .
À e quên chưa nói anh là bộ đội hải quân . Sang Nga để học . Sang đó anh chỉ quanh quẩn ở phòng. Rồi đi học .
Còn em ham chơi . Anh hay ghen . Em mệt mỏi . Vậy là chúng ta hay cãi nhau . Chắc anh cũng mệt mỏi lắm phải không ! Chỉ tại em không tốt !
Vậy là chúng ta chia nhau sau bao chuyện hiểu lầm xảy ra .
Khi chia tay anh em cũng không buồn lắm chỉ hơi chút nhớ anh . Khoảng thời gian đó . Em cũng không thể tìm được ai có thể yêu thương e như anh . E để lòng mình chờ anh
Tết 2015 - anh trở về .
Sau khi đi chơi vài lần . Chúng ta quay lại . Có lẽ là do em còn yêu anh . Nhưng không biết có phải là thói quen với anh , anh không muốn thay đổi nên quay lại không ! Nhưng nói chung là chúng ta quay lại với nhau !
T4 - 2015 anh phải vào Nha Trang làm việc . 1 lần nữa chúng ta xa nhau . Em vẫn chấp nhận dù biết anh là bộ đội sẽ rất nhiêu khó khắn , vất vả . Vì anh em có thể làm được !
T6 - 2015 : em vào Nha Trang chơi . Ngày đầu tiền em vào . Em phát hiện ra anh yêu 1 cô gái khi anh về nước trước khi quay lại với em . Lúc ấy là t6 nhưng anh đã chia tay cô ấy hồi t5 . Em đau lòng , em shock . E và anh quay lại t4 vậy là anh lừa dối e 1 tháng . Anh xin lỗi . A hối hận . A giải thích : Anh sợ cô ấy không thi được nên anh không dám chia tay . Em chấp nhận
Từ ngày trước yêu anh em chưa bao giờ mảy may suy nghĩ anh sẽ phản bội em . Vì em cảm nhận được anh rất yêu em . Niềm tin của em đã trao hết nơi anh không còn giữ lại 1 chút nào . Mọi thứ với em có lẽ là sụp đổ . Nhưng em vẫn chấp nhận tha thứ . Vì em rất yêu anh .
Có lẽ em đã quá tự mãn về bản thân mình . Lúc nào cũng nghĩ anh chỉ yêu em , anh yêu em rất nhiều . Có lẽ vì vậy mà e quá sôc .
Nỗi đau thì có thể quên đi chứ không bao giờ có thể lành lại
Sau lần đó . Em cảm tưởng mình yêu anh hơn lúc trước rất nhiều . Có lẽ là vì em đã nhận ra anh ấy có thể mất đi bất cứ khi nào
Ra Bắc , em luôn nghĩ về chuyện đó luôn nghi ngờ anh . Một hành động nhỏ của anh cũng khiến em nghi ngờ Luôn sợ mất anh . Sau chuyện đó em yếu đuối đi rất nhiều . Hơi 1 chút là khóc . Em biết anh rất áp lực trong công việc . Công việc rất nặng nề . Dù có nghi ngờ e cũng chỉ giữ cho riêng mònh . Tự đặt câu hỏi . Tự dằn vặt . Hồi đó em còn thuê hack hack nĩk zalo rồi fb của anh . E thấy mình thật điên dồ . Dồ dại . Từ ngày quay lại dù e với anh có giận nhau anh cũng chẳng bao giờ nói nhẹ nhàng với em . Chỉ gọi gọn . E nghĩ sao thì nghĩ làm gì thì làm . A không muốn giải thích . A cứ kệ em . Sau 1 thời gian anh lại gọi điện coi như chưa có chuyện gì . Em hếtr giận . Lại yêu anh . Haizzz !
Cách đây vài ngày . Có 1 nick nhắn tin fb cho em tự xưng là bạn của người yêu anh học cao đẳng Nha Trang . Bảo không biết anh có ny rồi . Vì anh chưa từng nói là có ny . Khi biết chuyện bạn cô ta cũng rất sốc . E thật sự rất buồn , đau khổ . E có hỏi anh nhưng anh chối bay chối biến . Anh bảo anh không quen ai ở đó . E lậi nick giả để vào hỏi mấy người hay đi chơi cùng anh mấy chị ta cũng bảo không thấy ai hay đi cùng học cđ nha trang cả . E thật sự hoang mang . Sau đó e cũng tin anh , em nhắn tin cho nick lại kia bảo là anh phủ nhận vậy là cô bạn đó cho e sđt người yêu anh
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1