Em xin chào tất cả các anh chị ạ ! Đây là lần đầu tiên em gửi tâm sự của mình lên một trang web, vì hiện tại em đang rất uất hận và mong anh chị cho em lời khuyên


Em yeu han da tron 4 nam roi cac anh chi a. Ngay ki niem tinh yeu la ngay 9-6. Em đã hy sinh rất nhiều cho hắn, mặc dù bị bố mẹ phản đối nhưng em vẫn quyết yêu hắn. Gia cảnh,học hành của hắn không bằng em nhưng vì yêu em đã bỏ qua tất cả .Yêu nhau 4 năm nhưng hắn chưa tặng cho em được thứ gì,còn em thì tặng hắn không đếm nổi. Lúc đi ăn thì 10 lần 9 lần em trả tiền. Em còn giúp đỡ người nhà của hắn khi bác ấy không có nhà để ở. Em đã hy sinh cho hắn rất nhiều thứ còn hắn chỉ điềm nhiên nhận mà chẳng hề cho đi. Em nhiều khi rất tủi thân,nhưng nghĩ đã yêu rồi thì fai giúp đỡ tin tưởng nhau. Nào ngờ đâu sau 4 năm yêu nhau giờ đây hắn đã phản bội em một cách dễ dàng. Tháng 5 vừa rồi em và hắn có đi du lịch bên Sing,khi trở về 2 đứa vẫn vui vẻ không có chuyện gì. Đến 9-6 là tròn 4 năm yêu nhau vẫn không có dấu hiệu gì để fai chia tay ca. Đến ngay 11-6 trong lúc cãi nhau vì một lí do rất bé em vì tức giận đã xúc phạm hắn và nói lời chia tay. Hắn im lặng không nói gì. Một tháng sau khi em vẫn yêu hắn và hi vọng hắn quay lại thì em nge tin hắn có người yêu mới,hắn còn up ảnh hôn hít với con bé đó trên face của hắn. Em đau k.hổ vô cùng nhưng em đã không nói gì cả mà chỉ nghĩ là đã chia tay rồi thì người ta có thể yêu người khác,sau đó em còn nhắn tin xin lỗi hắn vì đã xúc phạm hắn nhưng hắn không nhắn tin lại.


Em cứ nghĩ là thế nhưng sau đó em phát hiện ra mọi chuyện không fai vậy. Em fat hiện ra ngày 6-6 hắn gửi ảnh vào mail của một cô bé trước cùng quê với hắn nhưng hiện tại đang ở bên Hàn Quốc. Hắn nói hắn vẫn luôn yêu cô bé đó ,trong khi 9-6 la tròn 4 năm yêu em .Tiếp đó em lại phát hiện ra hắn nói lời yêu cô bé người yêu bây giờ trước lúc chia tay em và hắn còn nói dối với cô bé đó là đã chia tay em từ lâu rồi.


Em biet hắn o xứng đáng với tình yêu của em nhưng quả thật em uất hận vô cùng. Em chỉ muốn trả thù hắn,muốn nói hết với cô bé kia để hắn fai bẽ bàng .Em da noi voi han la em biet tất cả những điều hắn đã gian dối em nhưng hắn hèn đến mức o dám nhắn tin lại. Xin các chị hãy cho e lời khuyên có nên nói cho cô bé kia biết o và em nên làm gì a