Em phải làm sao mới hàn gắn tình cảm với chàng được??? giúp em với
Mọi người giúp em với.
Trong lúc cãi nhau với người yêu em đã lỡ nói 2 câu "anh không có tư cách", "anh là người đạo đức giả". Lúc đó em điên qua rồi. hichic
Giờ em muốn quay lại với anh ấy nhưng anh ấy nhất quyết không chịu.
Mọi người ơi em phải làm sao để hàn gắn lại tình cảm khi anh ấy nói anh ấy đã bị tổn thương quá nhiều. Em thật sự bế tắc.
Em đã xuống nước năn nỉ anh ấy bằng mọi cách trong nửa tháng trời nhưng anh ấy vẫn khăng khăng như thế
Cho em hỏi giờ em có nên cố gắng nữa không? bằng cách nào ah? Có bạn nam nào bị bạn gái chửi như thế mà tha lỗi được không? Giờ em thật sự không biết anh ấy đang nghĩ gì.
bạn ơi,mình cũng đang gặp phải sai lầm giống bạn nè,huhu,mình biết mình sai ở đâu,mình cũng đã níu kéo nhưng không ăn thua gì,anh ấy bảo với mình rằng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thứ 1, bài của em chả liên quan gì đến bà chị cả, vì em ko có đọc bài của bà chị
Thứ 2, chuyện các em gái tự...
Mình đã xác định đây là cuộc chiến lâu dài, mình...