Tụi em quen nhau được gần 2 năm . Nhưng dạo gần đây tụi em cãi nhau rất nhiều và nguyên nhân lúc nào ảnh cũng cho là em gây ra. Khi em làm gì hay nói gì ko vừa lòng ảnh là ảnh lại chửi và sỉ nhục em ko thương tiếc , chẳng hạn như nói người như em sống trên đời này để làm gì, rồi nếu có chia tay em anh cũng chẳng có gì để luyến tiếc, hoặc là nói em biến khỏi cuộc đời ảnh cho khoẻ, số ảnh bị làm sao mới quen người như em,... chửi em dốt, nông cạn , ko làm đc gì, không biết suy nghĩ, lại còn so sánh em với ng khác... Trong những câu nói ấy đôi khi còn đan xen những câu chửi thề rất kinh khủng như chó, mẹ mày, im mẹ mồm đi,... Ảnh nói phải chửi em như vậy em mới trưởng thành mới khá lên được. Nhưng em lại thấy ảnh ko tôn trọng em , cho dù người có lỗi là em đi chăng nữa thì ảnh cũng ko được xúc phạm em nặng nề như vậy. Em có nói cho ảnh biết điều đó nhưng ảnh vẫn nhất quyết ko nghe mà vẫn cứ cư xử như cũ rồi nói là tại em ko biết điều , ko biết suy nghĩ nên ảnh mới như vậy thôi. Em thật sự rất buồn và bế tắc, em còn yêu ảnh rất nhiều nhưng cứ như vậy hoài chắc em ko chịu đựng được nổi. Mà em nghĩ chắc anh cũng ko muốn tiếp tục mối qh này vì ảnh nói rất mệt mỏi và thất vọng về em quá nhiều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1