Em và anh yêu nhau hơn 2 năm ! 2 năm chia ngọt sẻ bùi ! 2 năm cùng nhau cố gắng vượt qua bao khó khăn ! Chúng em yêu nhau nhiều lắm !
Cả 2 dự định t8 này làm đám cưới. đầu năm vừa rồi gđ anh lên thăm nhà em và mời nhà em xuống nhà anh chơi. Vậy là cách đây mấy hôm nhà em xuống. Cũng chính chiều hôm đó mẹ và chị gái anh đi xem ngày ăn hỏi và cưới. Nhưng cũng từ hôm đó em thấy mẹ anh và anh trai anh hay gọi cho anh. Đặc biệt là mỗi khi gđ gọi là anh lại đi chỗ khác nghe chứ ko nc trc mặt em. Em bắt đầu có linh cảm ko lành !
Em hỏi thế nào anh cũng ko nói. Em đánh liều tn cho anh trai anh ấy hỏi thì anh ấy bảo là ko có chuyện gì. Khuyên em đừng nên suy nghĩ , rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Em lại càng nghi ngờ. Thế là trước áp lực của em anh cũng chịu nói ra. Anh Hỏi em: "Nếu lấy anh em phải khổ em có chịu đc ko? "Trời ơi, ko ngoài dự đoán của em mà! em hỏi anh là nhà anh đi xem thày bói lại nói gì phải ko? Rồi anh kể rằng :"thày bói bảo với mẹ anh rằng nếu 2 đứa lấy nhau thì anh sẽ ko có công danh. kinh tế ko có. Mẹ bảo 2 đứa mình cuối tuần này về đi làm lễ,anh ko hề sợ khổ nhưng hôm qua nghe em hỏi anh là: " nếu sau này mình không có nổi 1 triệu để đi khám bệnh thì sao nhỉ?( vì đứa bạn em lấy ck rơi vào hoàn cảnh đó nên em buột miệng hỏi anh ấy vậy) đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. anh sợ ko lo đc cho em"
Nghe anh nói vậy em ngửa mặt cười mà nước mắt cứ rơi. 5 năm trc, em và ng yêu đầu chia tay cũng bởi lý do tương tự nên khi nhận lời yêu anh em đã bảo trc là về bảo mẹ đi xem bói đi kẻo yêu lâu rồi lại bảo ko hợp, lúc ấy bỏ nhau thì khổ cả 2. anh gật gật uk uk.
giờ em phải làm sao đây? Nếu ko lấy anh thì làng xóm sẽ nghĩ gì về gđ em và em? họ có hiểu lý do hay lại nghĩ em là đứa chả ra gì nên sắp cưới rồi thằng kia nó mí bỏ như vậy?Điều quan trọng nhất là em đã yêu anh quá nhiều! Còn nếu lấy nhau thì em lại ko đành lòng. Em ko sợ khổ mà chỉ ko đành lòng để liên lụy đến anh nếu như lời thày bói là thật. em ko muốn ích kỷ với anh. Anh là người duy nhất trong mấy anh chị em nhà anh đc học hết ĐH. em biết gđ anh kỳ vọng vào anh nhiều lắm !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1