Chào các anh, chị trên diễn đàn, hiện giờ em đang rối và buồn lắm, em thật sự cần sự giúp đỡ và chia sẽ từ anh chị về trường hợp của em hiện giờ:


Em và anh ấy đều 24 tuổi, hai đứa quen nhau đã hơn 4 tháng, Anh ấy là người nước ngoài, vừa tốt nghiệp đã qua Việt Nam, nhưng có người thân ở Việt Nam (chú anh ấy là người nước ngoài, vợ là người Việt), lúc đầu khi tụi em mới bắt đầu quen nhau, gia đình anh ấy cũng ngăn cản vì một em làm việc trong công ty của gia đình anh ấy, họ sợ ảnh hưởng đến công việc, nhưng tụi em đã cùng nhau vượt qua thuyết phục được gia đình. Đến lần này, một lần nữa gia đình anh ấy lại ngăn cản vì em đã xin nghỉ việc ở công ty và họ có một số hiểu lầm với em (thật ra em đã cố giải thích nhưng họ vẫn không tin em), và rồi gia đình anh ấy bắt anh ấy phải lựa chọn giữa em và cả gia đình (theo như anh ấy nói là whole family). Anh ấy luôn nói là tin em đã không làm gì sai, anh ấy không muốn xa em, nhưng anh ấy không muốn mất gia đình, và vì ở trong tình thế như vậy, em buộc phải bắt anh ấy chọn gia đình (nhưng thái độ của anh ấy cũng có vẻ là chọn gia đình), người thân ở đây của anh ấy nói, nếu anh ấy tiếp tục với em, thì họ sẽ không giới thiệu cho anh ấy một công việc tốt (anh ấy hiện giờ qua Việt Nam chỉ làm giáo viên, anh ấy muốn một công việc đúng chuyên ngành đã học để làm, anh ấy dự định sẽ sống ở Việt Nam luôn, không về nước). Hiện giờ hai đứa rất là đau khổ, em lúc nào cũng nghĩ và nhớ anh ấy, còn anh ấy thì cũng không hơn gì em (qua lời kể của bạn anh ấy).


Thật ra cũng có nhiều người khuyên em là không nên luyến tiếc anh ấy, vì anh ấy không phải là 1 người bản lĩnh, thậm chí ngay cả công việc, anh ấy còn sợ mình có thể tự tìm được 1 công việc tốt mà phải nhờ đến gia đình, và có lẽ anh ấy không thật sự yêu em vì anh ấy đã không đấu tranh vì tình yêu.


Nhưng em không muốn phải xa anh ấy như vậy, vì hai đứa rất yêu nhau, và rất hợp nhau, dù thời gian quen nhau chưa lâu lắm, nhưng đủ để tụi em đau đớn khi phải xa nhau, Hiện giờ em đang rất rối, em nghĩ và nhớ anh ấy nhiều lắm. xin mọi người hãy cho em lời khuyên ! :(


Cám ơn mọi người ạ !