Chuyện của em như thế này ạ. Em kể ngắn gọn mong mọi người giúp đỡ em. Chứ giờ em cũng không còn đầu óc nào mà văn vẻ nữa


Em và người yêu em mới yêu nhau. Chưa abc...xyz gì cả.


Anh í là người khá tình cảm và cũng rất lận đận trong tình duyên vì có 1 bà mẹ ghê gớm ( em chưa gặp, và anh í thì cũng chưa dám báo cáo gì ). Một mình bác í dẹp tan 2 mối tình của anh zai, em nghe mà cũng hãi hùng. Nên bọn em hiện zờ án binh bất động cũng không dám ngo nghoe gì.


Em thì lại thuộc thành fần cứng đầu cứng cổ, mạnh mẽ hơn anh í nhiều, máu liều nó cũng cao hơn. Em vận động hành lang rất nhiều, toàn fải chủ động dẫn dụ để anh í có thêm can đảm yêu em mà không suy nghĩ đến mẹ có thể sẽ fản đối và các mối tình đã qua. Nên tình hình là anh í cũng đã dám yêu lần 3.


Em năm nay cũng đến tuổi lấy chồng, tuy không fải là cuống lên, nhưng rất tình cờ em đi khám Pk, bác sỹ khuyên em là nên có con ngay đi, càng sớm càng tốt vì bệnh của em không thể để lâu được. Bệnh gì thì em xin fép không đi vào chi tiết ạ.


Em bảo với anh í là " có con đi ". Hix, có lẽ em không chuẩn bị tinh thần cho anh í, nên anh í sock quá, không biết nói gì. Anh í chỉ bảo hiện giờ chưa có đk để có con, vì anh í chưa có gì trong tay để đảm cho con 1 cuộc sống tốt(nhà cửa, lương lậu còn thấp...) Hơn nữa chắc chắn sẽ kô có sự giúp đỡ từ gđ và chắc chắn là bị fản đối kịch liệt, mẹ anh í đang bắt anh í gặp 1 cô mà mẹ anh í rất ưng ạ.


Em bảo, em không cần anh fải có trách nhiệm đâu, em tự nuôi con, anh không cần fải vì thế mà trái ý của mẹ anh...


Kết quả là em bị anh zai mắng cho 1 trận, anh í bảo , từ bé đã không có sự yêu thương của bố mẹ ( cả 2 đều còn và sống hp nhá ). Anh không có 1 chút tình cảm gì với bm mình vì họ sinh anh ra nhưg để anh tự lớn, tự sống, anh đã fải cố gắng rất nhiều...nhưng rồi bm lại quay ra trách móc, so sánh anh không = người này người kia.... Nên anh có thể chấp nhận mọi thứ trừ việc anh không được trực tiếp nuôi dạy con của mình và yêu thương nó....và kết luận em định chia rẽ tình cảm cha con anh í :Crying:


Anh í bảo hãy hiểu cho anh í. Em vừa nt cho anh í nói rằng, em không thể ở cạnh anh í nữa, em không đủ tự tin, nói thật nhỡ sau này không có con thì cũng chết nhục.:Crying:


Tóm lại em fải làm sao ? Thuyết phục hay là ra đi ạ ?