Em là 1 mem thường vào box tâm sự, e đọc rất nhiều và em ko còn nhìn cuộc sống ngoài kia màu hồng và đơn giản như mình từng nghĩ...nhưng đến khi có chuyện xảy ra với em, e vẫn ko biết mình phải làm j...Em tức giận, chán nản, trống rỗng....


Em năm nay 22t, khá xinh xắn, có gu thẩm mỹ, học hành tốt, gia đình em ko giàu có nhưng chuẩn mực và gia giáo, em ra trường và đang chờ việc. Anh năm nay 29t, a là giáo viên dạy kỹ năng, a công tác tại 1 trường nhưng lại liên kết với nhiều trường và các tổ chức khác để dạy (kiểu như dạy về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm...), a cũng làm công tác tổ chức trò chơi, sự kiện... A cũng cộng tác bên du lịch và thi thoảng đi tour. A cũng có nhiều tài lẻ như hát, dance, chơi đàn...Nhìn 1 cách khách quan thì về ngoại hình a bình thường, nhưng khi a đi dạy, đi tổ chức j đó, thì học viên của anh, từ đứa bé học lớp 1 đến những người lớn tuổi đều rất yêu quý anh, và đôi khi ko chỉ là yêu quý mà còn là ...yêu thật :Sad:


Em cũng từng là học trò của anh, e cũng có chút năng khiếu và về hình thức nữa, e nổi bật trong lớp học ấy, rồi anh tán tỉnh em và rồi yêu nhau...đến nay đã hơn 1 năm rồi.


A là người nghiêm khắc trong chuyện tình cảm, đề cao sự thủy chung, trước khi yêu anh e có vài mối tình vắt vai nhưng ko sâu đâm, e cũng có rất nhiều người theo đuổi và em lại có rất nhiều người chơi thân với em là con trai (có người vẫn tán tỉnh nhưng có người là bạn thực sự của em). Tuy thế, khi yêu anh, vì muốn anh yên tâm nên em ko dám thân thiết j với bất cứ người con trai nào, thậm chí hơn 1 năm yêu anh em chưa hề ngồi sau xe của bất cứ 1 boy nào.


Chúng em yêu nhau và xác định đi đến hôn nhân (vì anh cũng lớn tuổi rồi), nói chung a nghiêm túc trong tình cảm với em, a tự hào về em và a đưa em đi khắp nơi giới thiệu, từ bạn bè đến gia đình, cơ quan a đều biết em.


Em ở trọ 1 mình và buổi tối a thường đến ăn cơm, bọn em đi đâu đó chơi hoặc ở nhà rồi sau đó anh về trường anh (trường anh có chỗ ở)


Và chuyện xảy ra: Tối hôm ấy 7h em nhắn tin cho a "em chờ anh về ăn cơm nhé" (hôm ấy trời mưa phùn n0 e vẫn đi cố gắng ra chợ mua và nấu cho a 1 món ăn đặc biệt nên e mới nt thế, bình thường a đến thì đến chứ ít khi e nt thế). ko có tn lại, e lại nt hỏi, a mới trả lời :"e cứ ăn đi, a có việc rồi, thế nhé". Em hỏi a đi ăn với ai à thì a nt: "a đưa học sinh sang công viên"


E nghĩ chắc hôm nay trường a có học sinh về học nên a đưa tụi nó đi chơi, tuy nhiên e cảm giác ko yên tâm.


Đến tận 10h, ko thấy a nt cho e, e nt hỏi: "a đưa hs đi chơi đến tận giờ nè cơ à?" (e hơi bức xúc nên nt thế). k có tn đáp trả. e nt" ???" thì a gọi lại, bảo a về rồi, a mệt và mạng lỗi a ko vào dc. E thấy bực nên khi dập máy rồi e nt bảo a lên mạng, a bảo mạng lỗi, mệt và muốn đi ngủ. Lúc này là 10h30. Em căn vặn và a vẫn bảo thế, còn bảo e đừng suy nghĩ linh tinh.


Hôm sau a đến và e phát hiện ra 4 tn sau:


tn 1: "Trời, a muốn gặp e chút mà, ngày mai e về rồi, biết khi nào gặp lại?" (11h45)


tn 2:" Sao e lại nói thế, duyên là do mình tạo ra mà, e ko thấy tiếc sao? Ra ngoài đi em, mình nói chuyện cho đỡ buồn đi em" (11h50)


tn 3: "Trùi ui, em lớn rùi mà, e ra ngoài đi, anh đợi" (0h55)


tn 4: "Vậy hả, e là a buồn quá" (1h10)



Lúc ăn cơm a đã tự thú rằng hôm qua k phải là hs đến học mà là tối hôm qua a đưa e đi chơi về thì gặp 1 đoàn thanh niên của 1 tỉnh ở trong Nam ra HN và thuê ktx trường a để ở, ngày xưa a yêu 1 chị ở trong kia nên a gặp lại rất nhiều người quen và hôm sau a tình nguyện đưa đoàn đó đi tham quan HN.


Khi đọc tn xong e rất sốc , tn đến a đã xóa và a quên xóa tn gửi. Trước đây e bắt gặp rất nhiều tn gửi đến cho a rất tình cảm, nhưng toàn kiểu như "sao anh lạnh lùng với em, sao a tàn nhẫn với e thế, e bị ốm rồi..." E biết rất nhiều học viên thik a n0 nghĩ a k thik nên e cáu 1 chút rồi thôi. Lần nè thì sure là a thik con bé kia, a lừa e a mệ và đi ngủ ừ lúc 10h30 nhưng thật ra đến 1h a vẫn năn nỉ con bé đó ra gặp.


E chưa bao giờ thấy buồn như thế, có thể chưa có j to tát nhưng dù sao a đã nói dối em, a gạt em qua 1 bên để có thời gian cho con bé kia.


E chia tay n0 hôm sau a lại đến, a có xin lỗi này nọ nhưng dường như tình cảm của e dành cho a ko còn như trước . E k bít giò mình có nên tha thứ ko n0 thực sự lúc nào e cũng bị ám ảnh bởi những tn kia :Crying:. Hôm qua e vẫn chịu đi SN e gái a cùng anh (dù sao e cũng về nhà a nhiều và yêu quý gia đình a)


A nói với em là a chỉ vớ vẩn 1 tí n0 chỉ có vợ anh (là em) là nhất, ko bao giờ bỏ em. Điều đó e quá rõ vì a rất tự hào về e, và nhất định muốn lấy e làm vợ, n0 sao a tham lam quá, a vẫn muốn linh tinh bên ngoài :Crying:...