Thực sự là bây giờ em rất bối rối, không biết phải làm sao
Em và người yêu hiện tại quen nhau đã được nửa năm. Anh là mối tình đầu của em. Còn anh, quá khứ đã có 1 đời vợ. Anh và vợ cũ chia tay vì nguyên nhân kinh tế và mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Khi quen anh, đã biết quá khứ của anh như vậy, nhưng vẫn quyết định yêu, vì em nghĩ ai cũng có quá khứ.
Bé con anh ở với nhà ngoại, và không cho phép anh ấy đón về hay thăm con. Thường anh ấy chỉ tranh thủ lúc đi làm, ghé đến nhà trẻ và thăm bé. Thấy cảnh đó em rất xót xa, thấy thương bé và thương anh nhiều hơn. Em cố gắng thông cảm và bỏ qua quá khứ của anh ấy, em luôn tâm niệm sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy, và nếu được cũng sẽ thương yêu con anh ấy như con mình
Nhưng hôm nay, ngồi nói chuyện, anh ấy kể cho em nghe chuyện nhà anh ấy, khiến em suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy tâm sự với em về mẹ anh ấy. Bà là người rất ki bo kẹt xỉn, nhiều chuyện. Anh ấy bảo sống trong nhà mà anh ấy còn không chịu nổi tính bà ấy. Công việc của anh ấy gặp khó khăn, vì anh ấy làm bên xây dựng. Thế là bà ấy đi kể quanh là anh ấy không làm nên trò trống gì, suốt ngày ăn bám. Rồi anh ấy kể, ngay cả anh ấy ăn cơm nhà, bà ấy cũng đòi phải trả tiền hoặc đòi này đòi nọ. Nên anh ấy thường phải ra ngoài ăn uống linh tinh, nhưng khi em hỏi thì anh ấy nói ăn cơm nhà rồi. Những điều này, trước đây anh ấy không kể cho em biết. Rồi bà ấy cũng thuờngq xuyên lục lọi ví anh ấy để xem có tiền không? Nghe anh ấy kể em vừa thương anh ấy, nhưng lại vô cùng sợ hãi. Đối với con cái, bà ấy còn thế, không biết đối với con dâu như thế nào
Em thương anh ấy, nhưng nghĩ đến cảnh về nhà sống với mẹ chồng như vậy, chắc em chết mất. Anh ấy cũng nói cưới xong, 2 đứa sống ở nhà anh ấy 1 thời gian thôi, sau đó sẽ ra ở riêng. Nhưng thực sự với điều kiện kinh tế của 2 đứa bây giờ, ra ở riêng là một điều vô cùng khó khăn. Em bối rối quá, chẳng lẽ giờ vì sợ mẹ chồng như vậy mà chia tay anh ấy em cũng ko nỡ. Nhưng anh ấy còn cảm thấy nơi đó như địa ngục, thì làm sao em sống nổi đây. Các chị cho em lời khuyên với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1