Em và anh đã chia tay nhau được hơn 1 tháng. Ngày e níu tay anh, kéo anh ở lại anh vô tình nói : " xin lỗi anh không còn tình cảm với e nữa, xl e anh là thằng đểu....". Em quyết đinh quên anh , và chôn giấu cuộc tình gần 4 năm của chúng ta vào dĩ vãng,cùng những giọt nước mắt đắng cay trong tim.
Nhưng anh ơi, sao những lúc e đã cố quên anh đi, cứ chôn chặt kỉ niệm đã qua.Thì anh lại call anh lại quan tâm em , lại hỏi e dạo này thế nào, em có ăn được không..... Cứ nghe được sự quan tâm của anh khi anh hỏi mọi người xung quanh e về em.
Tại sao anh lại làm thế hả anh ?
Em k hiểu anh muốn e sống thế nào, quên anh thế nào đây............
Mọi ng ơi, em phải làm sao

