Dear cả nhà,


E với bạn trai quen nhau đã 2 năm. Quen cũng hơi ảo một tý vì quen qua dt lúc e làm nhân viên tổng đài Viettel. Sau thì bọn e gặp mặt và yêu đến bây giờ. Bạn ý nhỏ hơn e 3t và ở xa e. Tình cảm thì ko có gì đáng phàn nàn vì càng ngày e cảm nhận được bạn ý yêu e nhìu hơn. Nhưng có điều khiến e rất buồn là mỗi lần nói chuyện hôn nhân hoặc tương lai thì luôn bảo e từ từ, đợi a một thời gian. Bạn ý năm nay 23t, mới ra trường và đi làm được vài tháng. E thì đã 26t, về nhà mẹ cứ hối giục. Thậm chí bảo bạn ý tới nhà chưa bạn ý cũng hẹn, bảo anh chưa tự tin, về sợ gđ e ko thích. Cứ thế biết bao nhiêu lần, nên lúc nào muốn gặp là hai đứa bọn e lại giận nhau. Cả năm nay chỉ mới gặp 1 lần hôm 30/4. Gđ bạn ý thì cũng biết bạn ý quen e, gđ e cũng biết e quen bạn ý, nhưng mà mẹ e bảo quen mà k tới nhà vậy rồi sau này lỡ người ta bỏ mình thì sao? Con gái có thì...


E chán quá. Chia tay thì 2 đứa k làm đc, nhưng mà bảo bạn ý về nhà bạn ý cũng chưa chịu mà cứ hẹn. Lý do thì là a chưa sẵn sàng, đi xa a ngại, a còn nhỏ, a mới đi làm.... Thế này thì e nên làm gì đây các chị ơi???


E là mối tình đầu của bạn ý. Bạn ý cũng thuộc dạng hiền lành, chững chạc, hầu như ngoài cv chỉ biết có e, nói chung là mẫu người mà e rất thích lấy làm chồng.