Em và anh quen nhau trên một mạng game online, lúc đó em 17t và bây giờ em đã 19t rồi.
Với tất cả những gì em biết ở anh trên màn hình, anh là một người nghiêm túc và lo lắng hết mình cho em, dù đó chỉ là những món đồ ảo.
Sau 3 tháng tìm hiểu nhau qua khá nhiều thời gian tán gẫu trên mạng, anh ấy nói là muốn gặp mặt em và em cũng đồng ý, anh đến nhà em chơi và ở ngoài đời thì anh cũng lịch sự và lo lắng cho em không kém, mặc dù em biết rằng ko có gì chắc chắn điều đó ko phải là giả tạo khi bạn lần đầu tiên gặp đối tượng cả.
Và 1 năm trôi qua anh vẫn lên xuống và ở chơi lại nhà em nhiều lần, cả 2 gia đình cũng đã gặp mặt nhau và họ đều hài lòng cả.
Anh yêu em và em cũng vậy, nhưng ở thời điểm này em lại phát hiện ra rằng mình đang mệt mỏi và stress với chuyện tình cảm của mình.
Thời gian trôi qua, anh cởi mở hơn và tự nhiên hơn vì đã xem nhà em như gia đình mình, để em thấy được ở anh một tính cách làm em rất buồn, có những lúc chỉ là cợt đùa hay vô tình em làm gì ko đúng hay quá đáng một chút, thì anh ấy lập tức giận lẫy và không thèm nói chuyện với em mà bỏ vào chỗ khác nằm, nếu em ko làm lành thì anh ấy sẽ nằm mãi và những lúc như vậy, em lại sợ gia đình mình nghĩ xấu về anh rồi ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình, em lại làm lành với anh mà trong lòng ấm ức.
Những chuyện như vậy không hiếm, ít thì 1 ngày 1 lần, nhiều thì 2-3 lần và em thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Nếu em làm gì sai hay ko đúng, là một người đàn ông có phải anh ấy nên nói chuyện với em một cách đàng hoàng ko? Đằng này lại đi giận dỗi như thực tế đó phải là tính cách của một đứa con gái như em?
Lúc em viết những dòng này đây cũng là lúc anh ấy đang giận mà bỏ ra ngoài, em bây giờ không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa và cũng ko biết làm sao để nói cho anh ấy hiểu, vì bản chất anh là một người rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, hơn nữa gia đình anh cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình em, bây giờ em thật sự rối lắm các chị àh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1