Lăn tăn quá mọi người ơi...


Mình và bạn trai quen nhau được 7th rồi,hai đứa cũng tính chuyện ra mắt thiên hạ,bạn ấy và mình cũng vừa mua cặp nhẫn xong,nhẫn chưa đeo nhưng mình đã nhận ra vài điều không ổn và muốn mọi người ngoài cho chút ý kiến...


Tối qua ngày nghỉ,ở nhà đọc sách báo,đọc những bài thử lòng người yêu của nhiều người,nên mình cũng tò mò muôn xem bạn mình là người thế nào,mình liền lấy zalo mẹ mình,đổi avatar của con bạn mình rất xinh và add fr nói chuyện.Qua trò chuyện bạn ý thấy cái avatar xinh xinh thì xin số điện thoại,link fb làm quen.Mình cũng hỏi rất kĩ các câu hỏi đại ý là "anh có bạn gái chưa..bla..bla"Thì câu trả lời nhận được là những điều làm mình uất nghẹn trong lòng,bạn ấy bảo anh chia tay mối tình đầu 6 năm và tới tận bây giờ vẫn không quen ai,không có cảm giác với ai cả,mình cũng hỏi khéo là vậy 6 năm qua anh không quen ai sao,đại ý khen bạn ý chung tình thì bạn ấy càng làm mình đau xót hơn,
bạn ấy trả lời là cũng có quen một người đc hơn nửa năm,nhưng đã chia tay vì không có cảm giác..
.Và rồi thì bạn ấy xin sdt,xin link fb,xin cơ hội được quen ...Hiện tại bạn ấy vẫn chưa biết gì về chuyện này,còn mình thì thẫn thờ cả đêm không ngủ,mọi người cho mình ý kiên với,mình nên làm gì tiếp theo đây...