Em phải làm gì khi bị mai mối đối tượng nghề nghiệp không ổn định
Đây là câu hỏi em đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.Chuyện này bây giờ không hiếm,con trai lấy vợ đòi ngành nghề,con gái lấy chồng cũng vậy.Mọi người đều bảo như thế mới không lệch mâm.Em nghĩ cũng đúng chỉ có điều khi con người ta toàn vẹn thì kiếm đối tượng kén chọn kiểu gì cũng được nhưng đằng này em gặp toàn kiểu chính bản thân họ còn chưa đâu vào đâu đã yêu cầu đối phương phải công việc công chức nhà nước( nếu không thì xác định không quan hệ).Em cũng đang lâm vào tình trạng này ,em cũng mới ra trường mục tiêu công việc phải đặt lên hàng đầu,là con gái nhưng em cũng không muốn cảnh ở nhà nội trợ cho gia đình,em có mục tiêu phải làm công việc nhà nước.Em cũng gặp nhiều cảnh vợ phụ thuộc vào chồng rồi chồng họ cậy này cậy nọ nên từ lâu em luôn có tư tưởng chính mình phải tự chủ về kinh tế thì tốt hơn.Chính vì vậy nên em cũng nhận thấy mình khó tính kén chọn trọn trong tình yêu.Em yêu rất khó,hầu như em không cảm thấy hài lòng với những người quen em,kiểu họ không tạo cho mình cảm giác an toàn .Nhất là bây giờ đến giai đoạn ra trường đi làm tìn đối tượng kết hôn em càng khó tính hơn.Có lẽ cũng là do nguyên nhân ngày em mới ra trường chưa việc làm cũng có người mai mối giới thiệu cho em một anh chàng( theo em thì anh ta cũng chỉ bình thường như bình thường) ,anh này công việc thì không ổn định,làm cho một công ty ngoài .Nói chung là mọi chuyện bình thường cho đến khi em nghe phong phanh anh này họ người mai mối là " em đã đi làm chưa,sau này có làm công việc nhà nước không" anh ta còn nói" cháu chỉ lấy vợ làm công chức thôi" lúc đầu biết tin em cũng sốc.Em chỉ nghĩ anh ta yêu cầu vợ anh ta công chức cũng chả sao,nhưng anh ta công việc cũng đâu phải công chức gì mà phải yêu cầu đối phương phải làm nhà nước chứ.Từ đó em dừng quen anh này nghe nói vài tháng sau anh ta thất nghiệp rồi lấy cô vợ cũng làm công nhân thì phải.Rồi em cũng đi làm ,một môi trường nhà nước,càng nhiều người mai mối hơn.Nhưng đều là những anh không nghề nghiệp ổn định,thì cũng là làm công ty tư đang trong tình trạng giải thể sát nhập.Em cũng đã khéo léo từ chối nhưng mấy bà cô mai mối thì lại phật lòng .Họ quảng cáo cháu họ giàu lắm( nếu không có nghề nghiệp) ,đi làm lắm tiền lắm( nếu làm công ty) ,lấy nó mày không phải lo gì đâu.Em rút kinh nghiệm từ vụ mai mối đầu tiên nên em dứt khoát từ chối nhưng chối người này người khác lại giới thiệu.Em cũng bảo em có người để ý rồi nhưng họ vẫn kiên trì gặp em là quảng cáo cháu họ.Những người này có mối quan hệ thân quen nên em không dám nó nặng,đã từ chối rất khéo nhưng kết quả họ càng giới thiệu điên cuồng hơn.Em tự thấy bản thân em nhan sắc cũng bình thường nên mục đích của họ cũng chỉ là nghề nghiệp của em ,nên em càng thất vọng hơn.Vì vậy em mới quyết tâm lấy chồng phải lấy người công nhân viên chức ,em cũng nói hẳn với bọn họ nhưng họ lại quay qua nói mỉa em,cái gì mà kén cá chọn canh,cháu cô( bác) tốt vậy còn chê,sau này khổ đừng kêu.Em thực sự thất vọng lắm.Tại sao họ lấy vợ chọn nghề mà em lại không có quyền lấy chồng chọn nghề chứ.Bố mẹ nuôi bao naưm ăn học,lo việc làm sao mình không có quyền chọn người xứng đáng ạ. Em làm thế có sai không,liệu em có nên tiếp tục quyết định của bản thân đi tìm người chồng làm nhà nước không ạ.