em và người yêu mới chia tay được gần 1 tháng. chúng em đã yêu nhau hơn 3 năm rồi. bên nhau bao nhiêu kỉ niệm êm đềm. chỉ vì những tính trẻ con của em mà nhiều lúc khiến a ấy phải suy nghĩ. Thời gian bên nhau em biết và cảm nhận hiểu được rằng anh ấy thực sự là người sẽ cùng e đi hết con đường này. Vì em cũng đã từng yêu nên em biết lựa chọn anh ấy là điều đúng đắn. Nhưng vì chúng em cùng họ nên bị mẹ anh ấy ngăn cản. Nhưng 3 năm yêu nhau chúng em cũng vượt qua được. Nhưng vì giờ mẹ anh biết và ngăn cấm nhiều hơn nên em sợ và em lại làm anh ấy đau khổ. Nên anh ấy nói dừng lại để hai đứa không khổ đau. Ngày em đi làm anh ấy vẫn lo lắng cho em. Không muốn em đi xe vì sợ em đi xa em sẽ khổ nên dù có chia tay anh ấy cũng bắt em phải ở gần gia đình. Những tuần đầu em buồn và đau khổ, em nhắn tin gọi điện liên tục cho anh ấy. Gửi những hình ảnh chúng em từng hạnh phúc cho anh ấy. trách móc anh ấy. nhưng anh ấy chỉ im lặng và xin lỗi em khuyên em về sống gần gia đình để em hạnh phúc hơn. Em biết mình còn yêu anh ấy và anh ấy cũng vẫn còn yêu em. Nhưng vì anh ấy hiểu sợ làm em tổn thương nếu như mẹ anh ấy sẽ làm với em những điều không hay. Mọi người hãy giúp em và cho em cách để chúng em quay về được bên nhau không ạ để chúng em được sống bên nhau. Vì trái tim em hiểu được em cần một tình yêu ntn. Chỉ là em muốn sửa sai những gì mình đã gây ra sau khi chia tay. Em cảm ơn ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1