Em có anh bạn theo đuổi em. Nhưng vì em khi ấy vừa chia tay ty, còn đang vật vã mãi:Sad: nên em cũng chẳng tha thiết lắm. Đến cách đây 3 tháng em mới quyết đứng lên làm lại cuộc đời, mở lòng với anh ấy. Hai đứa đi chơi, nói chuyện với nhau,... túm lại là tìm hiểu nhau í ạ. Tuy chưa mở lời nói yêu đương gì gì cả nhưng bọn em cũng đã gặp mặt gia đình 2 bên. Em cũng xác định là nếu anh ấy không bạo hành, vũ lực,không nhu nhược, đểu giả và thật lòng với em thì em cũng lấy làm chồng.
Thế rồi bỗng dưng anh ấy biến mất ạ:Sad: không nhắn tin, không gọi điện, cũng không hẹn hò chơi bời. Em shock mất mấy ngày. Em quyết định chủ động liên lạc lại. Anh ấy vẫn trả lời điện thoại, vẫn đi chơi với em nhưng em có cảm giác xa cách, xa lạ lắm. Em hỏi thì anh ấy bảo anh ấy vẫn bình thường.
Nếu như trước kia, anh ấy gọi em dậy buổi sáng, hỏi thăm công việc của em, chúc em ngủ ngon, blabla thì giờ đây, em và anh ấy như 2 người quen biết thông thường mà thôi.
Mẹ anh ấy cũng hỏi em tại sao em không đến chơi. Em chẳng biết nói như thế nào với bác ấy cả? Anh ấy vẫn nói với mẹ anh ấy rằng giữa bọn em không có chuyện gì xảy ra. Bọn em vẫn hẹn hò với nhau. Nhưng sự thật thì bọn em đâu có thế:Sad: Mẹ anh ấy đang bảo hoặc là em, hoặc là anh ấy nói dối:Crying:
Em định nói thẳng với anh ấy, nhưng cảm thấy ngại quá do bọn em cũng chưa chính thức yêu nhau. Em cũng quý anh ấy, hem muốn để mất anh ấy tí nào. Em phải làm gì đây ạ???:Crying:
ah, anh ấy không ốm, cũng không bận:Sad: , thông tin này là do mẹ anh ấy cung cấp. Ghi chú thêm là em với mẹ anh ấy thân thiết như vậy là do quen biết từ trước. Cũng vì thế mà chưa yêu đương rõ ràng mà em đã đến nhà chơi(thực ra vì đến nhà bác í chơi nên em mới quen anh í)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1 Ước...
Ah,với cả giải thích cái vụ mọi người thắc mắc ná. Giai tự nhiên xin...
Đương nhiên không thích thì em cũng không ép. Mẹ em dạy như thế này: lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình...
Một: Hoặc là rút, bỏ qua, cánh cửa cũ đóng lại có cánh cửa mới mở ra....hông sao hết, chắc gì...
Chắc chắn nó đã phát hiện ra điểm ko chấp nhận dc của em, anh ví dụ (ví dụ thôi nhé):
1. Hôi...
Lý giải:
Việc a ấy "tìm hỉu" bợn...