Tình hình là năm nay em học 12, lỡ thích nhỏ bạn cùng lớp tên Duyên (k thân lắm) từ năm lớp 10. Cách đây gần 1 tháng, bạn em biết em thích nhỏ này rồi. Nó xin em sdt nhỏ đó, bạn bè thì em đưa thôi. Tối hôm đó nó nt bảo em thích Duyên, blah blah. Lát n~ Duyên bảo là thằng bạn em giỡn hả, chứ Vũ làm gì thích DUyên? ... Lúc đó em rút hết can đảm thừa nhận luôn. Nhỏ bảo cho vài ngày suy nghĩ, đợi thi xong trả lời em. Rút cuộc thi xong thì đồng ý rồi. Bọn em có đi xem phim với lớp, ăn sáng vài lần, tối về nt ~10-20 tin, hum nào hứng trên 50tin, chưa nắm tay hôn hít gì hết. :-S8-|8-|


Cơ mà em thấy thái độ của nhỏ ít khi bắt chuyện hay bắt đầu chủ đề với em. Chỉ em tìm chuyện nói để nói, cũng chẳng biết gì để nói, nói linh tinh, chả biết gái có thích không nữa, toàn nhắn 1 lúc rồi ngủ đi... [-(


Dưới đây là vài đoạn chat của em còn lưu, các em/bạn/chị tư vấn xem em ăn nói thế đã dc chưa. Nếu lần sau đi chơi, nt thì nên nói gì nữa ợ :D.



E: Đang làm gì đó!


D: Đag hox bài nè


E: Có gì âu mà hox hoai z


D: Trời, quá truj lun đó. Sjnh, Hóa, Làm toán ne. Bộ Vũ xog hết r hả


E: Ờ! Toán hum bữa có đ? r , Hóa vs Sinh hox từ hum qua òi.


D: Siêng wa ta! Hox trước lun.


E: Chăm hox mà, hehe!


D: Vậy hox r đag làm zj đó.


E: Xem TV, chả có j coi, xem tạm YAN nè.


D: D đag xem conan bên htv3 ne.


E: Để bật wa xem


E: Vừa bật wa hết phjm r, cay thế :(


E: Mà mượn conan nữa k, nhà còn wa trời nè.


D: Thoy, conan xem thấy gê gê. Nhà V có Doraemon k ?


E: Đủ lun, để mai mag cho 3 cuốn.


D: S truyện zì cug có z?


E: Nhà có em hay mua truyện, đox ké thoy mà.


D: Nhà có em nữa hả, tưởng hai chị em thoy chứ.


E: Ko. Thằng này em họ, lâu lâu lên chơi thoy, chị cũng chị họ lun, Vũ con một mà :D


D: Ờ


E: Nhà có Shjn nè, đox k?


D: K, mag doraemon dj.


E: Sao za, SHjn zui mà :-/


D: Zui thì zui, mà thấy nó tục tục sao a1k. Dox Doraemon cho tươi vui.


D: Mà e Vũ mấy tuổi òi.


E: 13t. Đag nằm cạnh dox tin nhắn nè :))


D: Vậy thoy k nt nữa.


E: Éc, thoy, bảo nó quay mặt đi òi, nt tiếp ik :))



Cách đây 1 tuần, bọn em đi xem phim vs lớp. Lúc chở về tụi em k nói gì hết, im phăng phắc lun, tại e k biết nói gì. Về nhà nhỏ có ông hàng xóm đứng đó nên phải núp. về nhà nt



E: Ông ban nãy là ai za.


D: Hàng xóm đó.


E: Zay làm gì sợ dữ z.


D: Truj, gja đình đó trùm nhiều chuyện lun đó @@.


E: Ohm, ra zay.


E: Đag làm j đó.


D: Xem TV.


Lúc này mẹ em ở Sg gửi về 1 tn như sau: CHiều qua mẹ có đến trường để đón con nhưng không thấy, lúc về thì thấy con cùng một cô gái đang vui vẻ, mẹ rất vui vì biết con đã lớn. Mẹ không buồn vì con quên mẹ, nhưng tương lai con sẽ ra sao nếu rời xa vòng tay bố mẹ. Con của mẹ thông minh chắc hiểu mà. Mẹ đang ở SG, mốt mẹ về, con ngủ ngon.


E: Mẹ Vũ biết hết r hay sao ấy. Vừa nt vs Vu xog. Đọc thấy có lỗi quá :(, D muốn đọc k?


D: Có


Em send tjn của mẹ em sang cho nhỏ đọc.


D: Hjx, buồn quá, Duyện đọc thấy cũng có lỗi quá. Vũ đox thấy sao?


E: Thì thấy có lỗi đó, lúc đầu thì hơi mắc cừi tại giọng văn nghe sến quá.


D: Vậy h Vu tính sao đây.


E: Vẫn quen bình thường, chắc mẹ sợ Vũ bị ảnh hưởng hox tập.


D: Vậy tại Duyên rồi!


E: ???


E: Không có tại D j hết, Vu bắt đầu trc mà.


D: Dox thấy buồn quá, khóc rồi!


E: Nín đi, không có tại ai hết á. Để từ từ Vũ giải thích với mẹ xem sao. Nín khóc đi nha.


D: V ngủ đi.


E: D khóc vậy làm sao V ngủ dc (thực ra đag buồn ngủ). gạt nước mắt đi. Vu yêu D nhiều lắm, làm ơn đừng ct như vậy nha. Không tại ai hết, Duyên ngủ đi, ngủ cho quên hết, coi như chưa có j xãy ra.


D: Tại D, tại D hết mà.


E: Bjet vay khong kể cho nghe đâu. Thôi ngủ đi. Yêu D nhiều.


D: Vu có thể hứa sau này có chuyện j cũng kể d nghe không. Không dc giấu. hứa đi.


Trong lúc chờ tin nhắn em ngủ quên nên k rep tiếp :|. Hum sau em xạo là đã gthich vs mẹ và làm nhỏ vui lên. Thực ra là vẫn giấu giếm




Mới hum qua nhỏ bị bệnh, cảm nhẹ thoy. Lúc học về em có mượn cuốn tập để học bài, tối trên đường qua trả, em mua bịch cháo cho nhỏ. Tới nhà chưa kịp đưa thì thấy có chị trong nhà, thôi trả cuốn tập, rồi về luôn. Tối đó ăn tô cháo vỡ bụng :((.



D: Bảo khỏi qua mà qua chi za, rảnh quá ha.


E: Thấy nhớ thì qua, có sao âu. Mà học xog rồi thì qua trả tập. Bộ làm j có lỗi hả mà sợ :p


D: nghĩ sao mà làm gì có lỗi :(. tại thấy rảnh wa, nhà xa k za.


E: K xa mấy, ~ 2-3km gì đó. Mà ban nãy ai trong nhà za. Ba mẹ hả? :-?


D: Chị đó. Ba mẹ mấy về quê, mốt mới lên.


E: Ban nãy mua mấy bịch cháo, tính cho D một bịch mà thấy có ng trong nhà nên thoy.


D: Cảm ơn V đã qua tâm nha, mà sao ăn cháo za.


E: Tại D bịnh đó, bịnh thì ăn cháo đúng rồi. Vả lại lâu òi cả nhà chưa ăn cháo nên tiện mua luôn.


E: D có xài facebook k.


D: Có


E: Đưa V cái tên để add phát nào!


D: *(&(*&*(&(*&


E: Wa trời *(&)(*)(*(* luôn, biết cái nào của D.


D: Có chụp ava đó.


E: Thấy òi, cười nhăn như khỉ á.


D: Quê òi, k nc nữa.


E: Quê thì ngủ đi e. Mai hết quê mình nc tiếp :))



Sợ sơ vậy đó. Bây h em nên hành động gì tiếp đây :(