Em! người con gái tôi không thể quên.


Em , một cô bé khá nổi tiếng trong ngôi trường đại học của tôi – 1 ngôi trường kĩ thuật , nơi mà con gái được xem là của quý hiếm, khó mà đụng đến được . Tôi gặp em lần đầu tiên vào buổi tiệc liên hoan của lớp . Với tôi ấn tượng đầu tiền về em là con số 0 . Em không cao , không quá dễ thương như lời đồn thổi mà đám bạn đại học mà ngày nào cũng bàn khi ngồi tụ tập ăn nhậu. Khi đó trong suy nghĩ của tôi chỉ thích những cô gái chân dài, dễ thương , nên tôi chẳng để ý tới em.


Bẵng đi 1 thời gian , em lại xuất hiện khi thằng bạn thân của tôi thích em và rủ em đi chơi chung. Em chẳng hề ngại ngùng khi đi chung với 1 đám con trai , em rất thân thiện và vui vẻ . Khi ấy tôi nhận lời làm quân sư cho thằng bạn . Thời gian gặp em càng nhiều , tôi lại càng nhận ra nhiều điểm nổi bật ở em. Em có làn da trắng , 1 nụ cười rất đẹp , 1 cặp mắt 1 mí, lúc nào cũng cố gắng trợn thật to . Nhưng điểm tôi thích nhất ở em là sự thông minh của em , em đặc biệt thích giải câu đố vui và lần nào em cũng trả lời đúng hết những câu hỏi của tôi . Cứ mỗi lần thế em lại cười 1 cách đắc thắng và ra vẻ .. Tôi đã từng nghe ai nói , khi bạn nhắm mắt lại hình ảnh ai hiện ra thì bạn đã yêu người đó rồi . Và tôi nhận ra tôi đã thầm yêu em rồi , yêu từ lúc nào mà tôi không hề hay biết . Tôi cũng đã hiểu vì sao em lại được nhiều người theo đuổi như thế . Từ vai trò 1 quân sư tình cảm , bây giờ tôi trở thành 1 nạn nhân của em .


Cũng với những chiêu trò mà tôi từng theo đuổi với những người con gái khác nhưng với em thì hoàn toàn vô tác dụng . E luôn hững hờ và vô tâm , em có thể cho tôi leo cây cho dù gần tới sát giờ hẹn với 1 lí do vớ vẫn nhất trên đời mà e nghĩ ra được , ví như : hôm nay là ngày hành chánh nên em không muốn đi chơi , nó rất vô duyên nhưng tôi vẫn phải chấp nhận và không có sự chọn lựa khác là đành ngậm ngùi tức tối . Yêu em , tôi thay đổi rất nhiều ,tôi dễ mất bình tĩnh hơn , biết ghen tuông khi em đi với người khác , và dễ nổi nóng khi em hờ hững với tôi . Tôi muốn ngày nào cũng được gặp em , muốn ở bên em những khi vui hay buồn… .Với tôi mỗi tối nhận được môt tin nhắn chúc ngủ ngon của em đó là cả một niềm vui .


Tôi biết rằng em đã có người yêu , nhưng tôi vẫn cố tình không chịu tin đó là sự thật . Vẫn nuôi hị vọng .Vẫn theo đuổi em , đã có lúc tôi nghĩ em có tình cảm với tôi nhưng rồi cũng chẳng được gì. Em là thế , luôn hờ hững và vô tâm . Công chúa nhỏ của tôi !!!!