Em nên làm gì trong tình huống này...giúp em với cả nhà ơi
Em và anh ấy yêu nhau hơn 3 năm rồi cả nhà ạ....em yêu anh nhiều lắm, em cứ nghĩ mình đã tin tưởng anh tuyệt đối...Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu như người con gái kia không xuất hiện...
Cô ấy yêu anh...tỏ tình cùng anh. Anh cũng nt qua lại vài ngày rồi anh nói thẳng anh đã có bạn gái rồi nên qh của 2 ngừi chỉ ngừng lại ở mức độ bbe mà thôi. Cô ấy buồn, anh hiểu và an ủi cô ấy rất nhìu, cô ấy nói anh cứ nt với cô ấy và xem cô ấy như 1 người bạn rồi cô ấy xem anh là gì thì mặc kệ... 2 người vẫn nt qua lại với nhau...em biết điều đó, em cảm thấy khó chịu lắm chứ nhưng vì em cũng là con gái, em hiểu đc cảm giác của cô ấy đang chịu nó kinh khủng ntn nên e k cấm anh nt với cô ta. Em cũng nói thêm với anh là em không thích anh cứ nt như vậy, anh hứa sẽ hạn chế và sẽ k làm em buồn lòng...em đã tin
Cho đến một ngày...sn anh. Cô ấy đột ngột nt cho em và nói anh nói anh thích cô ấy, tn cô ấy vẫn còn lưu nếu cần cô ấy sẽ đưa cho em xem...Em như chết lặng...nhưng em vẫn còn giữ đc bình tỉnh để đt hỏi anh...Anh tỏ ra bất ngờ...anh nói anh nói như vậy...Em im lặng vì em vẫn chưa thể nào bình tỉnh lại đc.
Hôm sau gặp mặt, anh hỏi em có tin anh không, em chỉ nhìn anh mà k nói gì cả. Anh nói lúc nt với cô ấy, anh cảm thấy cô ấy là một người con gái tốt nên coi cô như em gái, anh còn nói nếu không có em anh sẽ quen cô ấy....tim em nhói lên, chính câu nói đó của anh đã làm cô ấy hi vọng...vi vọng một ngày nào đó anh sẽ bỏ em và đến với cô ấy... Em thiết nghĩ nêu anh k có tình cảm với cô ấy thì tại sao anh lại nói như vậy.....anh nói anh và cô ấy làm gì cũng nghĩ cho em...nhưng anh thú nhận khi đi bên em anh nt với cô ấy, cô ấy nói cô ấy buồn làm anh cảm thấy mình có lỗi....
Em k phải là sỏi đá, em cũng biết buồn, biết đau. Anh đi bên em, đi bên người mà người ta hay gọi là người yêu của anh mà anh lại thấy có lỗi với người con gái khác...vậy ai là người có lỗi với em đây....