Em(con) mới vào đây nên không biết post chuyện này ở đây không biết có đúng không mong các nhà hảo tâm thông cảm.
Chuyện kiểu này có hơi buồn cười tí. Số là em quen 1 người bạn qua mạng (người đó chủ động làm quen chứ không phải em nhá). Mới đầu vào chỉ cãi nhau mỗi khi gặp. Hồi đó bạn í ít online lắm vì bận ôn thi đại học vì lớp 12 mà, còn em thì đang ĐH năm 1 nên rảnh hơn. Bắt đầu cũng khá lâu. Trước khi thi thì vẫn nói chuyện bình thường. Sau đó thì vẫn có gọi điện nói chuyện khá nhiều, đôi khi vài tiếng mỗi ngày. Nhưng bạn ấy tuyệt không bao giờ gởi cho em 1 tấm ảnh nào (hoặc webcam). Lúc em hỏi thì lại tìm cách tránh đi. Đôi khi giọng điệu nói chuyện qua tin nhắn thay đổi tùy lúc, nhưng gọi điện hỏi thì vẫn giọng nói đó.
Cho đến giờ em vẫn không hề biết người mình quen trông như thế nào, chỉ biết đại khái hình dạng qua lời kể của bạn bạn ấy. Bạn đôi lúc thất thường, hay phủ nhận điều mình vừa nói, hoặc nói dối những điều nhỏ nhặt, không biết vì lý do gì. Học giỏi, hiểu biết nhiều (có lẽ thế). Trong lúc gọi điện đôi khi nghe bạn ấy trả lời điện thoại hoặc nói chuyện với 1 ai đó, hỏi thì bạn ấy nói đâu có đâu. Em không phải là 1 người thích nói chuyện hay tán gẫu gì, nói chung là ăn nói rất tệ (nghĩa là câu kéo, cách nói chuyện không hay). Thế nhưng không hiểu sao bạn ấy lại cứ nói chuyện với em trong thời gian như thế mà không phàn nàn ra mặt. Có lẽ các cô gái thích nói chuyện với 1 người ăn nói lưu loát, biết gợi chuyện đúng lúc chứ không phải 1 người như em. Nhưng tại sao nó vẫn cứ tiếp diễn ngày qua ngày?
Em cũng không phải khó tính gì, nhưng có lẽ cứ nói chuyện với 1 người mà mình chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng thấy, cứ như nói chuyện với 1 người vô hình nào đó, thì cũng không phải là 1 việc hay lắm phải không, cho dù bạn ấy có thật đến đâu chăng nữa. Em cũng không nghĩ ra nếu như, chỉ nếu như thôi, bạn ấy nói chuyện với em vì 1 mục đích khác, thì hầu như không có mục đích gì khác. Hoàn cảnh của bạn ấy thì theo như những gì bạn ấy tự nói, hoặc vô tình (có thể là cố ý) bộc lộ trong lúc nói chuyện thì cũng thuộc hàng khá, trên xa so với em. Đôi lúc giả vờ tỏ ý muốn kết thúc, thì bạn ấy tỏ ra không muốn.
Đến đây thì em không nghĩ ra nên viết gì nữa, vì nó là trực giác. Các anh chi.... có thể cho em lời khuyên được không? Người có kinh nghiệm càng tốt ạ. Xin cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bài này cũng do chính cô nàng gởi đó
nhưng thói quen có thể thay đổi mà. Bản tính thì khó chứ thói quen...
Gái đã ko thiết tha thì sao phải đau đầu làm gì. CHịu khó...
Boy cũng sút luôn. Con này nó ảo quá, nó chẳng có hứng thú gì vs...
em là boy, bạn kia là girl. Hình như chưa...
Quen kiểu này thì quen làm gì, đúng là vô hình thật đới. Kiếm thằng khác đê e.