Em vs người yêu yêu nhau dc gần 3 tháng. Mới đầu là cô ấy chủ động liên lạc vs em trước , em cũg thích cô ấy nên nt, tìm hiểu dc hơn 1 tháng em mới tỏ tình và cô ấy đồng ý . Sau đó em đi tình nguyện 1 tháng, trong suốt 1 tháng đó dù ở xa nhưng chúg em liên lạc vs nhau rất nhiều. Cô ấy đi chới đâu làm gì cũg nói cho em và đôi khi xin lỗi em vì cô ấy nhiều lúc thật vô tâm và còn con nít. Thật sự là yêu nhau nhưng em vs cô ấy chưa bao giờ đi chơi riêng vs nhau cả (em có hỏi thi` cô ấy nói sợ bố mẹ bik, tại nhà quản cũg hơi chặt), chỉ đơn giản là đi chơi chug vs bạn bè của cô ấy. Mới đây sinh nhật của cô ấy, cô ấy bắt em phải đi chung vs đám bạn của cô áy cho vui. Thật sự là lúc đi chơi em thấy cô ấy có vẻ khó chịu, em hỏi tại sao thì cô ấy nói hôm qua đi sn mẹ về trễ nên hơi mệt. Lúc về em mới chủ động hẹn gặp riêng để nói chuyện, mới đầu cô ấy còn đồng ý sau lại thôi vs lý do là mai có bài kt nên phải về học sớm. Em lúc đó thật sự mất bình tĩnh nên đã giận cô ấy trước mặt bạn bè . Đến tối thì cô ấy mới nt cho em nói là cho cô ấy xl, vì cô ấy ko tốt và vô tâm vs em quá. Lúc đó em mới dc nước làm tới và thuyết trình cho cô ta 1 trận. Lát sau cô ấy mới nt là có lẽ do hồi nhỏ phải sống xa cha mẹ, lại hay chơi 1 mình nên khô khan tình cảm, ít có cảm xúc vs ng khác mà có cũg rất hời hợt, kể cả chuyện em giận cô ấy cũg thấy rất bt, vì lẽ đó nên cô ấy có nhìu ng theo đuổi nhưng họ đều bỏ cuộc. Ngày hôm sau em mới chủ động nt xin lỗi và làm lành vs cô ấy thì cô ấy nói cũg chẳng có gì to tát cả, có lẽ do anh lớn wá, mà bọn em active wá nên nói chuyện ko hợp cạ vs nhau cả, chứ cũg ko có gì đâu. Sau đó cô ấy bơ luôn, ko nt vs em suốt mấy ngày mặc dù em đã chủ động nt và tỏ ra quan tâm. Em cũg tính bơ luôn nhưg em không thể, vì mỗi lần cầm dt lên là em ko kìm dc bản thân mình. Đến hôm qua em mới bỏ qua chút lòng tự trọng còn sót lại để xin lỗi và hỏi cô ấy rằng sao lại im lặng ntn. Cô ấy rep lại là anh đag nói gì thế, anh có lỗi gì đâu, tại em tuần này vs tuần sau thi vs kt suốt nên ko nt cho anh dc, vì nt là em ko tập trung học dc. Lúc đó thật sự là em ko bik phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao cả. Rồi sau đó cô ấy nt là cô ấy học mệt wá, muốn ngủ và g9 em ( lúc đó cũg 10h rồi). Thật sự lúc này em bối rối wá, anh chị nào có kinh nghiệm vào khai thông đầu óc dùm em cái.
P/s : Em đag học dh năm thứ 2, còn cô ấy dg học lớp 11 trường chuyên thôi, và cô ấy dg có dự định đi du học Mỹ ( điểm trung bình phải trên 8.0).
Lúc dg tìm hiểu em nt rất cứng vs cô ấy, sau khi wen rồi thành ra thế này đây các bác
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
"Em trai tha cho bé đó đi để bé còn chuyên tâm vào học, qua lời em trai kể...
:D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cô ấy vừa đặt status lên facebook : I wonder if i was wrong, i'm not good
i'am aloner.