Em nên chờ đợi 1 năm để có danh phận hay nên kết thúc
Em năm nay 19 tuổi còn anh ấy 30 tuổi. Tui em quen nhau năm em15 tuổi ai cũng bảo a liều vì quen e khi e còn nhỏ Trong thời gian quen nhau a cũng yêu thương cũng nâng niu em lắm nhiều khi e giận 5 lần 7 lượt đòi ctay nhưng a vẫn cố niu em. Tnhiên anh tắt đt trốn e 1 tháng trời em sốt ruột đi tìm anh. thì a nc vs e a bị ngyêu cũ gài và giờ sắp sinh thêm nữa con anh yếu còn a & chị gây nhau tối ngày ko ai dám làm gì c ấy cả+ cv anh đang gặp khó khăn.
Ba mẹ a thì ko ưa chị này nhưng vì cháu nên chấp nhận
Biết chuyện e bảo e sẽ ko làm phiền a nữa nhưng anh xin em cho a 1 năm khi đó con a cứng cáp sẽ li dị & trong vòng 1 năm sẽ cố gắng dành thời gian cho e bù đắp & a muốn lo e 1 tương lai tốt hơn.
Thật sự em rất sock ko biết tâm sự cùng ai nên e lên đây xin mọi ng cho e lời khuyên nên tiếp tục hay kết thúc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thà nói là a lầm lỡ "trao thân" cho chị kia, đằng này, làm...