Anh cao ráo đẹp trai, còn e thì cũng bình thường. Kinh tế 2 bên gia đình tương đương nhau.
Nhà e, ai cũng quý mến anh.
Đến tháng 5/2013 thì e mang thai, a bắt e bỏ đi vì kinh tê, vì anh trai anh sẽ giết anh. E nói sẽ ko can gì đến anh, 1 mình e lo thì a k chịu. A hứa sau này sẽ cuới e hoăc sẽ tự tử. E sợ và đồng ý bỏ thai.
3 Tháng sau , a về quê. Lúc đầu thì có nt và gọi đt cho e. Mấy ngày sau ko thâý nữa. E gọi a, nt a k trl. Rùi e gôi woai, họ hàng a la anh. A khoá máy. Tối hôm sau a nt ctay vì họ, hàng, anh, chị ,em dì dượng đều ko thích em. Nhà a có 3 Anh em trai, cha bỏ đi từ hồi a còn nhỏ. Mẹ a ở vậy nuôi 3 anh em ăn học.
Lý do vì ngoại hình ko cân xứng và vì em là ng miền ngoài. Thêm nữa là vì e giống bà nội anh.
E điên dại chạy về quê tìm anh, anh vẫn phũ phàng với e. E khóc và về lại tp. Hồi ra khỏi nhà a, mẹ a có nói: có tiền đi thì ko ai cấm.
Lên sg, lúc e quyết định k níu kéo nữa thì a quay lại.
Vì còn yêu nhìu lắm nên e đồng ý.
Sau này, mẹ a biết 2 đứa còn wen nên bắt a đi bộ đội, bỏ dở chuyện học hành.
Tết 2014, a chạy xe lên nhà e, nói vs e đợi a, 5,6 năm nữa a sẽ về cưới e. Rồi a lại về quê.
Mấy ngày sau đó, e cảm nhận là a thay đổi. A k trl tn e nữa. E gọi a, và nói sẽ xuống tiễn a đi nhưng k zo nhà a đâu. Vì sợ mẹ a. năn nỉ woai a cũng đồng ý.
15/2 e về quê a. A vẫn chở e về nhà anh. Rồi 1 lúc sau a vs mẹ a ra xã. E lấy đt của a, lên face và đọc đc tn a nt vs ngkhac, a hứa hẹn 2 năm sau vè cưới cô gái đó. A buồn khi cô ấy k trl tn của a. Mà a ko ngĩ e cu4nf đau lắm khi ngồi đợi tn từ anh.
Hình trong đt a xoá hết, chỉ còn 1 tấm hi2ng của cô ấy. Giờ nhắc lại e vẫn còn đau lắm.
A giải thích vs e là chỉ chọc thui, con trai chọc gái là bình thường. A thề a ko bao giờ lừa dối e. Tấm hình thì a cũng xoá.
Trc khi về lại tp, a hứa 1 tháng e sẽ đến thăm a 1 lần. A nói đi ở qk9 cần thơi, a đến sẽ gọi cho e nói địa chỉ cho e bít.
A nói từ trc giờ k ai quan tâm a bằng em.
Rồi hơn 1 tháng trời a đi, e ko có bất kỳ thông tin nào về anh. A ko liên lạc vs e. E cũng đi tìm hiểu khắp nơi và bít a đi ở Vĩnh Long.
vì e tin a, nên e quyết định đi Cần Thơ dù k bít chính xác địa chỉ. Chú xe ôm chở e đi khắp mấy doanh trại để hỏi về a. Mà ko đc.
Đến cái doanh trại cuối cùng, có chú kia kêu e qua Vĩnh Long tìm thử, và cho e địa chỉ.
E đến chỗ đó và gặp a.
Cuộc nc đầy lời trách móc và nc mắt của e. E ngây ngô vẫn tin lời a giải thích. E tin. Ở đó k có đt và a ko đc dùng đt.
Rồi e cũng đến thăm a lần 2, đến lần t3 thì gặp mẹ a. Nhưng e k thấy.
A ra nc vs e, a cầm theo đt, a giải thích là mẹ đem cho a.
A ra ngoài nc vs mẹ, e mở đt ra coi tn. Chỉ 1 tn duy nhất của cô bé lúc trc.
A giải thích là a chỉ gọi đt hỏi thăm thui, a gọi cho tất cả mọi người.
Trừ e? Người luôn đợi anh.
Sau đó mẹ a zia, e có ở lại nc vs a 1 chút. A còn nhớ sinh nhật e. A nói hết tân binh, a sẽ lên thăm e. Nửa tháng nữa.
Ngày sinh nhật là chủ nhật, e ngồi ngó dt. Ko có cuộc gọi từ a. Chắc a bận dù hdo là chủ nhật.
Thứ 4, nhờ thông tin trên face của bạn a, e mới bít a đc zia quê.
E gọi a, cả trăm cuộc, hàng chục tn. Cuối cùng là thuê bao.
Lần điên khùng t2 e lại về quê a ngay ngày hôm sau. Bạn a chỉ e đến xã hỏi. Ko ai biết. E ko dám zo nhà a. E gọi chú xe ôm rước e ra bến xe. Đang đứng đợi, gặp a trai a, ảnh nói a đi rồi. A lên xe rồi.
E lại khóc như 1 con điên. Thui thủi đứng đợi xe bus. E bước lên xe, gặp a. A nhìn e, quay đi như người xa lạ.
Suốt hơn 5 tiếng bắt đi theo a, xe bus, xe ôm, qua phà a ko nói vs e 1 lời.
E lại chủ động, hỏi anh. Anh nói: như z e vẫn chưa hiểu sao?
E hiểu chứ, e hỉu tất cả. Nhưng e ko thể chấp nhận. Cái thai và lời a hứa, cả tình yêu của e nữa.
Rồi chắc a cũng rung động, lại nc nhỏ nhẹ và hứa hẹn vs e. E lại tin.
A sẽ gọi cho e. A còn yêu e.
1 Tuần sau, ko thấy a gọi. E gọi vào dvi của a. Ngta nói a chuyển đi rồi. Đi sóc Trăng. Họ hứa sẽ tìm giúp e sdt.
E gọi đến Sóc Trăng, chỗ a ở. A vẫn vậy. Thờ ơ, lạnh nhạt. Rồi k nge đt của e nữa.
E gọi cho bạn a, ở cùng dvi để gặp a. A tức giận, chia tay. Nói e xấu xí, đây là lý do a ko bao giờ post hình e lên face hay dẫn đi chơi cùng bạ bè a. A nói e coi lại mình đi. A nói a chỉ là 1 thằng sở khanh. Và yêu e là sai lầm lớn nhất đời a.
E đã muốn tự tử. Nhưng chắc gan e ko to.
À mà e muốn trả thù hơn.
Thời gian đó, e cứ đi nhậu liên miên. 1 Lần say, gọi cho a. E nói gì e ko nhớ. Chĩ là sau này a nói nhưng lời đó chua lắm. (22/7/2014)
E ko liên lạc vs a nữa, cho đến cuối 10/2014. A gọi cho nhõ bạn chung của 2 đứa. Nỗi nhớ ùa về. E lại tìm a.
2 Đứa quay lại.
A chuyển dvi ra cần thơ.
A quan tâm đến e. A hay ghen. A gọi gặp mẹ e để xin lỗi vì đã làm e khóc trong thời gian qua. Chỉ có điều a nói dôi e là đó là sdt a mượn bạn. E đừng gọi.
E bỏ qua.
À, a còn hứa ra quân sẽ mang cặp vịt hỏi cưới e chớ. E h.p lắm.
30.4.2015. A gọi e đến thăm a.
Mấy ngày sau, a lại chia tay vì bạn bè a chê e, nói a iu e vì tiền. A quay sang nhục mạ e, a nói những lời mà e ko ngờ tới. MâY hôm trc đang con rất h.p mà. Lại còn sinh nhật e, a hứa sẽ lên tp thăm e nữa.
E ko liên lạc vs a nữa.
A lại chủ động. Sinh nhật e, a lên thăm bất ngờ. LÀm trái tim bằng tăm tặng e. Rồi những ngày sau đó là h.p mà thôi.
Cách đây hơn 2 tuần, a vẫn onl zalo mà ko nt vs e. Trc đó e cũng đôc dc tn a làm wen trên zalo vs rất nhìu ng. E hỏi a: a đã ngủ vs ai ngoài e?
A nói 3, 4 ng. Nếu a là e, a sẽ chia tay. E im lặng
tôi t6, a nhắn cho e 1 tin, xưng tao mày vs e.
Anh chia tay e, mặc e níu kéo.
E phải làm sao đây? E muốn trả thù. E muốn a ta phải chịu nỗi đau
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Mình là...
không biết giờ bạn còn theo dõi topic của mình nữa không. Nhưng mình nghĩ, với tư cách là ngườ từng nếm trải chuyện đau khổ trong...
Mình là một thằng con trai. Mình cũng như bạn. Mới đây thôi. Bây giờ thì mình là một người k có định hướng k snghĩ được những...
Tình yêu mù quáng quá.... k nên bạn ak.. buông bỏ đi
--------------------------