Em chào các anh chị


Chuyện của e là như thế này! các anh chị cho e lời khuyên với


Em và bạn trai e chơi với nhau được 1 năm và quen nhau được khoảng 7 tháng gì đó. Bạn trai e là người rất hiền ngoan tốt và học giỏi..Những gì anh ấy làm cho gia đình em và cho em thì không bao giờ e nghĩ anh ấy có thể phản bội em được. Trong thời gian quen e có 1 con bé rất thích bạn trai e nó đu dám ghê gớm lắm và còn quyết tâm giành giật.. Em đã nói bao nhiêu lần rồi là không được gặp nó và cẩn thận với nó....Cứ 1 ,2 lần cả nể rồi người yeu e thay đổi lúc nào e còn không hay biết. Trước mặt e cứ nói anh không có gì không gặp nhưng sau lưng lại hoàn toàn khác mặc kệ e đau khổ, khóc lóc ra sao..Nhưng em không bao giờ có thể nghĩ được là 1 người chín chắn hiền như vậy mà lại có thể hành động và cư xử như vầy: Anh ta để relationship vs con kia trên fb và cmt những lời lẽ y hệt vơii em trên fb nó, rồi còn để cả ảnh 2 đứa đi cafe ngồi tình cảm với nhau( e hỏi thì kểu chụp làm kỉ niệm vậy thôi ) :-j :-j mặc dù 2 đứa chưa chia tay. Em cảm thấy mình bị xúc phạm coi thường và lòng tin bị mất hết.Mặc kệ em khóc lóc suy sụp như thế nào anh ta vẫn vậy..Em đã cho cơ hội nhiều lần, anh ta cũng đã xin lỗi và hứa sẽ giãn nó ra nhưng không phải thế. Vừa tối hôm trc ân hận là thế hôm sau vẫn đâu đóng đấy lại còn quá quắt hơn...Cơ hội k phải 1 lần mà nhiều lần. Người yêu e vì công vc nên phải đi học xa mà con kia nó đu bám gớm quá, e thì bận công vc nên những lúc cần người tâm sự thì không biết nói với ai ( anh ta ngụy biện như vậy)...Từ lúc e biết chuyện chưa 1 lần e níu kéo và van xin vì e thấy anh ta không đáng..Anh ta luôn nói e là người anh ta chọn và xác định còn con kia chỉ quen đến vậy thôi. Em im lặng và lạnh lùng như chưa từng quen nhưng cứ thi thoảng anh ta vẫn gọi điện cho em. E cũng nói thẳng là đừng gọi nữa hãy để e đc yên và coi như chưa từng quen nhau nhưng a ta không chịu và nói thật lòng không muốn mối quan hệ của 2 đứa như thế này nhưng lúc đó anh bị stress do học tập và nhiều chuyện và chính anh cũng không hiểu anh đang làm gì nữa??? Hãy cho anh thêm 1 cơ hội lúc anh trở về anh sẽ k làm e thất vọng ( ng em phải đi Mỹ 10 tháng ) chắc trong time này định sút con kia chăng???? hơ hơ hơ...Tức là bây giờ 2 đứa vẫn là bạn bè a ta vẫn qtam em và cho cơ hội khi trở về VN. còn từ giờ đến lúc đi Mỹ vẫn quen con kia


Em thì vẫn còn yêu nhiều chính vì vậy e mới chịu đựng và nhịn những gì anh ta làm trong thời gian qua. Nửa e muốn cho cơ hội vì yêu e muốn 1 mất 1 còn với cái con trơ trẽn phá hoại hạnh phúc người khác kia. Nửa không muốn vì cứ nghĩ e đang là người yuêu đàng hoàng tử tế chẳng cướp của ai cả mà tự dưng bây giờ bị sút ra dìa để nhìn 2 đứa chúng nó quen nhau=> cảm giác đau đớn khổ sở và bị coi thường!!!! Nghĩ đên e ức ói máu..Nhưng yêu thì có những lúc fai dùng lý trí có những lúc fai dùng tình cảm...Vậy e nên làm gì đây? vf chuyện này mà e không tập trung làm vc đc


Mong các anh chị giúp e tháo gỡ rắc rối này.. Em cảm ơn mọi người nhìu ạ