Em mãi là người con gái tôi yêu!!!


Đây là câu truyện của tôi và đây là lần đầu tôi ngồi lại để viết ra những cảm xúc của riêng mình. Một câu chuyện tôi là nhân vật chính trong cái sự trớ trêu mà tự mình tạo ra. Có thể những câu chữ nó sẽ không như những tác giả họ có chuyên môn hay lời văn của họ đi vào lòng người nhưng đây là một câu truyện tôi thuật lại tất cả những gì tôi trải qua về một người con gái, nột người đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, người đã khiến cho tôi ghi nhớ sâu sắc nhất. Hy vọng các bạn đọc được sẽ có những lời khen chê, hay dở khác nhau nhưng mong rằng các bạn sẽ đọc hết. Tôi không hy vọng các bạn khen hay mà tôi viết lên đây chỉ mong rằng tìm được một điều gì đó một người có thể cảm thông cho tâm trạng của tôi ngay bây giờ... Cám ơn các bạn!!!





Tôi một đứa con trai có thể nói là không có một chút ưu điểm nào nổi bật so với người khác. Mọi truyện bắt đầu từ năm tôi học lớp 12, so với các bạn trong lớp tôi là một đứa chìm nhất, về ngoại hình thì nhỏ, lùn không có điểm nào nổi bật. Còn về học tập thì là một trong những đứa học trung bình.


Hôm đó là vào gần cuối năm học cuối cấp trong một lần đi sang bên thị trấn cùng một người anh mua đồ nhưng mục đích chủ yếu là để gặp một người bạn mà tôi quen trên Zalo. Bọn tôi hẹn nhau gặp trong một siêu thị nhưng do bạn tôi có một số vấn đề riêng nên phải về sớm hơn, tôi cùng anh trai đã đuổi theo trên con dream chiến rất may do ngày đó bọn tôi đi học không có xe điện và hơn nữa là con gái nên không ai được gia đình cho mang xe máy đi chơi nên cuối cùng anh em tôi cũng đuổi kịp các nàng :v...


Ôi giời ơi tới 6 nàng đè nhau trên 3 con xe đạp, tội thân mấy cái xe!!!


Gặp mấy nàng đưa mắt một cái nhanh như tia chớp cuối cùng tôi cũng nhận ra người bạn mà tôi quen...ôi chao ơi cái thân hình cao cao gầy gầy cơ mà cũng lại có nét duyên...


- Cho mình hỏi ai là Linh nhỉ? Tôi cất lời


- Là em!!! Người mà tôi bảo cao cao gầy gầy nói...


- à à xinh hơn trong hình nhiều ( tôi khen đểu )


- anh đừng có khen đểu em L


- ơ anh nói thật mà nhóm đi chơi với nhau toàn girl xinh...bla...bla...


Đang nói chuyện với Linh thì lúc đó tôi có cảm giác như có một người nhìn mình, quay sang thì một bạn nữ nhìn tôi ( ôi giồi ôi nhìn đáng yêu qtqđ luôn ạ :v) ( chắc do mình đẹp trai mới được nhìn hí hí )


Đúng lúc tôi nhìn thì bạn gái đó quay luôn đi tự dưng mặt lại đỏ lên nhìn đáng yêu lắm í ( không biết lí do luôn ), được đà thấy gái xinh nên tôi trêu luôn ahihi!!!


- Bạn gái kia sao vừa nhìn mình mà mình nhìn lại cái quay đi luôn thế lại còn đỏ mặt thế kia...xinh gái thế!!!


- Cậu đừng trêu tớ ngại đấy-bạn nữ trả lời


Ôi mẹ ơi cái giọng nói nhẹ nhàng đấy, cái khuôn mặt đỏ ửng đấy-tôi trúng cmn sét rồi các bác ạ tim muốn nhảy ra ngoài luôn @@


- Ơ có ai trêu đâu mà cậu phải ngại nhỉ


- Cậu trêu tớ í


- Gái ở đâu đã xinh lại còn hay ngại ngùng