Em chào các chị, năm nay em đã 22 tuổi rồi còn người yêu em 21. Bọn em mới chia tay nhau cách đây 3 tuần sau 3 năm gắn bó... người yêu em là con trai một của một gia đình không mấy khá giả ở Hà Nội, ngoại hình thì ... ( sự thật là không phải dễ nhìn ) 3 năm trước người yêu em đã đổ vỡ trong 1 chuyện tình với cô gái mà người yêu em tán trong 3 tháng. Họ yêu xa, khi cô gái đó lên Hà Nội học đại học thì đã chia tay người yêu em để theo anh bạn cùng lớp. Em là người đã vực người yêu em dậy trong hoàn cảnh đó. Em bên cạnh, chăm sóc và yêu thương, dần thì người yêu em vượt qua nỗi đau. Người yêu em trẻ con, vô tư và vô tâm lắm, nhiều lúc em đang ốm mà gọi điện người yêu em bận đá bóng cũng " ừ ừ, nốt trận anh qua ", móng tay móng chân thì cả đời không cắt toàn để em nhắc, thậm chí ép... bla bla, nói chung xuề xòa kinh dị. E mất kha khá thời gian để thích ứng với mọi thứ :)) nhà người yêu em cũng không thuộc loại khá giả, đi ăn bọn em hay chia tiền nhau, em thì em đủ tâm lý trong vấn đề tài chính để người yêu em không phải lo toan bất kì gì... nhưng rồi yêu lâu mà người yêu em cứ xuề xòa với cuộc sống, chẳng có mục tiêu gì cho tương lai làm em cũng lo, sắp ra trường rồi mà hằng ngày chỉ có ngủ, ngồi máy, đi học, đi chơi với bạn nên hằng ngày em cứ thủ thỉ tâm sự với người yêu em, cố gắng, là con một, sau phải chăm sóc gia đình, quan trọng nhất là bố mẹ nên cố gắng bớt lông bông đi... người yêu em nghe mà k biết có nghix không...nói chung trong quãng thời gian khó khăn, có những lúc ức chế việc học tập khi mình học mà không có một cái gì vào đầu hay đi chơi chỉ có 20k trong tủi bọn em đã cùng nhau trải qua hết. 3 năm trc n.y e học công nghệ thông tin, k tiếp xúc quá nhiều với con gái. Cho tới bây giờ liên thông tới đại học chuyển sang kế toán. N.y e say nắng một bạn gái cùng lớp. N.y e chia tay em, dứt khoát, 2 ngày đầu em níu kéo rất nhiều, rồi em cho n.y em thời gian suy nghĩ. Hôm nay sinh nhật n.y e, e gọi sang nói lần cuối " quay về bên e " nhưng n.y e chỉ biết nói " giờ không phải lúc ". Bạn gái kia không yêu n.y e nhưng luôn cho n.y em 1 hi vọng để tán và n.y em cứ điên cuồng chạy theo với lý do đã hết cảm giác với em rồi. Trc n.y em thường nói vui rằng yêu có thể yêu rất nhiều nhưng cưới thì chỉ có em vì em tâm lý, với lại " yêu em dễ nuôi, yêu người khác anh nuôi không nổi " n.y e thường nói e thiệt thòi với mọi người vì không đc đi ăn, đi chơi sang chảnh như những cô gái khác, em cười xòa nói là " sau a đi làm rồi cho e ăn cũng đc, e chờ đc " bên nhau là quá đủ. N.y e dạo này xin được một công việc đi làm thêm rồi, tối đi học. Cuộc sống cũng chẳn còn gì lo nghĩ nữa, tiền có, sự học có, nhưng n.y em đã buông em để đi tới với niềm vui mới rồi ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1