em muốn hỏi các anh, các chị, các chú, các mẹ, và cả các bạn không thuộc 4 nhóm trên thế này ah.


em và bạn trai yêu nhau cũng khá lâu rồi ah, cũng đã có quan hệ rồi ah. Những buồn 1 nỗi là bạn trai em lại là dân xây dựng, và cái máu dân xây dựng thì khá là lăng tăng (hám của lạ).:Silly::Silly:


Anh yêu em rất nhiều (không gian, thời gian, mọi người xung quanh đều có thể làm chứng), nhưng cái máu trăng hoa kia thì thấm vào máu anh cũng rất nhiều. Biết thế, nên em khá thoáng trong chuyện anh đi chơi cùng bạn bè, kể cả chọc gái. Mỗi khi anh mệt em vẫn khuyến khích anh đi massage, hay đi nhậu cùng bạn bè, người ta rủ đi xem múa thoát y, em cũng chẳng phản đối. Hay là có cô nào nt kua anh, thì em cũng ngồi cùng anh nt phá ngược lại. Tóm lại là em rất thoải mái. Vì em quan niệm, cứ thả cho "trym" nó bay, rồi tự khắc nó sẽ bay về với mình, chứ cứ nhốt vào lồng thì dc dịp nó sẽ bay mất.;););)


Còn về phần anh. Đi đâu, làm gì, xem gì, chọc dc em nào đều về kể em nghe cả. Kể khá thoải mái, giống như 2 thằng con trai ngồi kể nhau nghe vậy. Mỗi lần anh kể thì em đều vui vẻ nghe, chia sẽ, bình luận và nói dỗi 1 câu "sao ko cho e đi chung!" thôi ah. Em chưa bao giờ cấm anh đi đến Z cả. Dù sao thì cũng là đàn ông, ăn cơm hoài cũng ngán, lâu lâu phải phở hay hủ tiếu 1 tí cho đổi món. Nhưng anh luôn khẳng định ko bao giờ đến Z. Chỉ đi cho vui cùng bạn bè thôi.:Angel::Angel:


Và đỉnh điểm là gần đây nhất. Anh và em nổi hứng "điên" lên (cái này anh đề nghị trước) "hôm nào thử cho anh nằm 2 tay 2 em xem thế nào". Lúc đó em cũng đang vui. Thế là ừ lun. May mà chưa làm thật. Giờ nghĩ lại chả biết ừ đúng hay không.:Surprise::Surprise:


Tình yêu của bọn em thì chưa bao giờ nhạt cả, đúng hơn là càng ngày càng hồng ah, có khi sắp đỏ như máu cũng nên. :LoveStruc::LoveStruc:


Em đang không biết mình làm vậy, có khi nào mất chồng không ah. Cách em đồng ý cho anh ý đi như vậy là đúng hay sai. Và có khác người lắm không ah. Có khi nào mình mắc bệnh gì ko nhỉ. Sao lại chẳng ghen thế nhỉ. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ, chỉ cần trong tim anh có 1 mình mình là đủ. Còn cái chuyện kia, thì thi thoảng cũng không sao.:Worried::Worried:


Các anh, các chị, các mẹ, các chú cho mình lời khuyện với:Rose::Rose::Rose: